Em trai cắt chân chị gái: Hung thủ là 'người hiền lành'?

Pháp luậtThứ Bảy, 04/01/2014 09:22:00 +07:00

(VTC News) - Tổ trưởng tổ dân phố nơi Khương sinh sống nói rằng, hung thủ là người hiền lành, hòa nhã, sống với bố mẹ già.

(VTC News) - Tổ trưởng tổ dân phố nơi Khương sinh sống nói rằng, hung thủ là người hiền lành, hòa nhã, sống với bố mẹ già.


 Bà D. được chăm sóc tại bệnh viện (Ảnh: Nguoiduatin)

Hàng xóm bàng hoàng
Chiều ngày 3/1, PV VTC News đã về nơi ở của nạn nhân T.T.T.D- người bị em trái cắt chân trong bệnh viện Xanh Pôn rạng sáng ngày 2/1 để tìm hiểu sự việc. Tại đây, người dân trong khu phố Tạ Quang Bửu vẫn bàng hoàng trước thông tin bà D. bị em trai cắt chân trong bệnh viện.
"Tôi thấy gia đình bà D. sống hòa thuận, anh em trong gia đình có cãi cọ hay mâu thuẫn đâu mà sinh ra cơ sự như vậy. Hôm qua thấy báo đài đăng tải mà tôi vẫn chưa tin" một người dân tên Huế trong khu phố rất bất ngờ trước thông tin bà D. bị em trai cắt chân.
 Nhà bà D. đóng kín cửa sau khi xảy ra sự việc đau lòng

"Bình thường tôi vẫn thấy bà ấy đi tập thể dục. Dạo gần đây tôi có biết bà ấy đi vào viện điều trị bệnh. Bà ấy hiền lành, sống hòa nhà với hàng xóm" một người hàng xóm nói.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, tổ phó tổ dân phố 36 (Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng) cho biết, bà D. là người hiền lành, sống khép kín, gia đình sống khá hòa thuận, chưa từng có điều tiếng gì.
Bà Dung hiện có bố mẹ đã già, bố năm này 80 tuổi, mẹ đã 75 tuổi. Đặc biệt hai ông bà cũng thường xuyên đau ốm.
Theo tìm hiểu của PV, bà D. trước đây công tác tại trường Sân khấu điện ảnh. Năm 2013, bà Dung phát hiện bị bệnh ung thư. Khoảng tháng 8/2013, bà D. đã mổ u tử cung tại bệnh viện Đại học Y, sau đó thường xuyên lui tới bệnh viện để điều trị tiếp. Ngày 23/12 vừa qua, bà D. lại nhập viện để điều trị về sọ não.
Về cô con gái Trần Thanh V. cô thương mẹ vất vả nên học hành rất chăm chỉ, liên tiếp nhiều năm liền đều là sinh viên giỏi. Mới đây, V. còn được học bổng đi du học và đang trong thời gian học tiếng để chuẩn bị đi thì sự việc đáng tiếc xảy ra.
'Khương là người hiền lành'
Liên quan tới vụ việc trên, chiều tối ngày 3/1, đại tá Nguyễn Xuân Đình, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Khương (43 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khương khai nhận, khi đang chăm sóc chị trong bệnh viện, thấy chị thường xuyên kêu đau nhức, nói mê sảng là có ma trong người, nên đã dùng dao gọt hoa quả cắt vào chân chị để đuổi con ma đi ra ngoài.
Theo đại tá Đình, qua xác minh, trước thời điểm gây án, Khương đã sử dụng ma túy đá. Còn động cơ, mục đích gây án, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
 Trần Tuấn Khương tại cơ quan công an
Trần Tuấn Khương không có nghề nghiệp ổn định, chưa tiền án tiền sự, là con trai út trong gia đình có 4 người con. Khương chưa lập gia đình, vẫn đang sống cùng bố mẹ già. Bố Khương đã 80 tuổi, còn mẹ 75 tuổi và đều mắc bệnh nặng, trong đó mẹ Khương cũng vừa phải đi cấp cứu.
Có mặt tại nơi ở của Trần Tuấn Khương, bà Trần Thị Vẻ (Tổ trưởng tổ dân phố 26 A4) cho biết: “Khương là con út trong gia đình có 4 người con, 2 trai 2 gái. Hiện tại, anh chị Khương đều sống ở nơi khác, một mình Khương sống ở đây chăm sóc bố mẹ già”.
Bà Vẻ cho biết thêm, khi nhận được thông tin về vụ việc, phía tổ dân phố chưa báo tin cho ông bà, sợ ông bà tuổi cao sức yếu dễ bị sốc. "Chúng tôi sẽ lựa thời điểm để thông báo, hai ông bà đều già yếu rồi, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe" bà Vẻ nói.
Cũng theo vị tổ trưởng tổ dân phố, Khương là người hiền lành và sống hòa nhã với hàng xóm. Sống tại khu phố, Khương chưa bao giờ gây gổ, mẫu thuẫn gây mất đoàn kết với ai.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn