Chém, đốt người yêu: Hung thủ ra tay tàn ác thế nào?

Pháp luậtThứ Sáu, 20/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Những tình tiết mới vụ dùng dao chém rồi tưới xăng đốt người yêu gây rúng động dư luận Đà Nẵng đã dần hé lộ.

(VTC News) - Những tình tiết mới vụ dùng dao chém rồi tưới xăng đốt người yêu gây rúng động dư luận Đà Nẵng đã dần hé lộ. 

Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng gây ra vụ án rúng động dư luận là Trần Trọng Phú (27 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Đà Nẵng, chém người, thiêu sống, dùng dao, thủ ác, bàng hoàng, người yêu
Tiệm làm tóc Thảo Nail, nơi xảy ra vụ việc
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Phú yêu đơn phương nạn nhân Trần Thị Kiều Tiên (SN 1989, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Trước đó, Phú và Tiên từng là bạn học cũ, Phú nảy sinh tình cảm, yêu đơn phương Tiên trong thời gian dài. Tuy nhiên khi thấy Tiên có người yêu đẹp trai, thường xuyên đưa đón thì Phú nổi cơn ghen, nhiều lần đe dọa nạn nhân.

Theo một số người chứng kiến, gia đình Tiên biết Phú đeo đuổi, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, lại làm thợ sơn nên Tiên và gia đình không chấp thuận. Trước đó, Phú thường xuyên đến tiệm làm Thảo Nail để tìm gặp nhưng bị Tiên từ chối và lảng tránh.

Đà Nẵng, chém người, thiêu sống, dùng dao, thủ ác, bàng hoàng, người yêu
Hiện trường vụ án
“Tôi nhớ khi đó khoảng 9h30 ngày 19/12, thanh niên này (Trần Trọng Phú - PV) điều khiển xe máy đến tiệm làm tóc Thảo Nail tìm con bé Tiên. Sau khi gọi Tiên ra ngoài để nói chuyện không được thì Phú mở cốp xe, mang dao và một chai nhựa có đựng nước xông vào quán tìm.

Lúc ấy còn có chị Thảo (Phạm Thị Phương Thảo, chủ quán Thảo Nails - PV) cùng con nhỏ đứng ở cửa. Thấy vậy, chị Thảo ôm con nhỏ lao ra phía sau thì Phú xông vào quán chém Tiên khi cố núp vào góc quán. Liền đó, Phú mở nắp chai đổ lên người Tiên rồi bật lửa đốt”, một người dân kể lại.


Do Tiên vùng vẫy nên cả 2 cùng bị cháy. Tiên bị tấn công và tưới xăng nhiều nên bị bỏng nặng. Ngay khi sự việc xảy ra, công an phường Thuận Phước đã có mặt khống chế Phú và đưa cả 2 đi bệnh viện cấp cứu.
Đà Nẵng, chém người, thiêu sống, dùng dao, thủ ác, bàng hoàng, người yêu
Nhân chứng kể lại vụ án
Chiều cùng ngày, các bác sỹ Khoa ngoại bỏng- tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, nạn nhân Tiên nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, cấp độ 3-4, nguy cấp đến tính mạng.

Hiện chị Tiên đang tích cực điều trị, tình trạng bệnh chưa thể tiên liệu, còn Phú chỉ bị bỏng ở vùng mặt cũng đang được theo dõi tại đây.

Đà Nẵng, chém người, thiêu sống, dùng dao, thủ ác, bàng hoàng, người yêu
Trần Trọng Phú (áo kẻ) tại bệnh viện. Ảnh: NLĐ
Trước đó, vào đêm 20/4/2013, một vụ tưới xăng thiêu chết người yêu cũng đã xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gây rúng động dư luận mà thủ phạm là Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú P.Nam Dương, Q.Hải Châu).

Do có quan hệ tình cảm với chị Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nhân viên quán Phòng Trà Thời Gian (địa chỉ 48 Lê Đình Dương, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu). Tuy nhiên khi chị Yến nói lời chia tay thì Thành đã ra tay thủ ác.

Để trả thù, Thành đã lấy một lon đựng sơn cũ ở gara (nơi làm việc của Thành) rồi mua xăng đến nơi chị Yến làm việc để "nói chuyện". Tại đây, Thành đã dội hết lon xăng lên người chị Yến rồi bật lửa đốt.

Đà Nẵng, chém người, thiêu sống, dùng dao, thủ ác, bàng hoàng, người yêu
Nạn nhân Trần Thị Kiều Tiên bị bỏng nặng, tình trạng bệnh chưa tiên liệu được. Ảnh: NLĐ
Hành vi của Thành đã bị tòa tuyên án chung thân về tội “Giết người”. Tuy nhiên, phiên tòa diễn ra chưa lâu thì lại xảy ra vụ việc tương tự gây rúng động dư luận Đà Nẵng.

Bửu Lân - Hoài Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn