Vợ chết thảm dưới đòn ghen của chồng

Pháp luậtThứ Hai, 25/11/2013 04:00:00 +07:00

Là nhân viên của một trung tâm cai nghiện, chấp nhận lấy chồng có HIV nhưng chỉ sau thời gian ngắn chung sống, người vợ phải chết thảm vì đòn ghen.

Là nhân viên của một trung tâm cai nghiện, chấp nhận lấy chồng có HIV nhưng chỉ sau thời gian ngắn chung sống, người vợ phải chết thảm vì đòn ghen.

Ngày 25/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Thịnh (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội "giết người".

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Thịnh mức án tù chung thân về tội danh trên.

Bị cáo Thịnh tại phiên tòa phúc thẩm 
Theo nội dung vụ án, tháng 5/2011, Nguyễn Duy Thịnh vào cai nghiện tại một trung tâm cai nghiện ở tỉnh Đồng Nai.

Quá trình cai nghiện tại đây, giữa Thịnh và chị P.H.T.(nhân viên của trung tâm) nảy sinh quan hệ tình cảm.

Ngày 11/11/2011, Thịnh và chị T. làm đám cưới và chung sống tại nhà chị gái của Thịnh ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Sống chung được hơn 1 tháng, do nghi ngờ vợ vẫn còn qua lại với người yêu cũ nên Thịnh luôn tỏ thái độ ghen tuông dẫn đến cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 9h sáng 25/12/2011, chị T. gọi Thịnh dậy uống thuốc phơi nhiễm HIV rồi cả hai đi ăn sáng.

Lúc quay về, khi cả hai đang dọn dẹp đồ đạc để trả lại nhà cho chị gái, Thịnh lại nổi cơn ghen, nảy sinh ý định giết vợ.

Thực hiện ý định trên, Thịnh xuống tầng trệt rút khoảng 1 lít xăng từ xe gắn máy trút vào một chai nhựa lớn đem lên lầu 3 nơi vợ đang ngồi gấp quần áo tạt vào rồi châm lửa đốt.

Thấy vợ bốc cháy trong đau đớn, Thịnh ân hận đẩy vợ vào nhà vệ sinh xối nước dập lửa nên cũng bị bỏng ở tay và chân.

Sau khi hai vợ chồng dập lửa xong, Thịnh chạy xuống kêu cứu…

Trong những ngày điều trị, chị T. nói với bác sĩ điều trị và người nhà biết mình bị bỏng là do chồng đốt. Do vết thương quá nặng, 5 ngày sau nạn nhân đã tử vong.





Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn