Ly kỳ vụ xông vào nhà cướp bé 2 tuổi ở Hải Dương

Pháp luậtThứ Năm, 03/10/2013 05:00:00 +07:00

Đang chơi với bà nội trong nhà, bất ngờ cháu N.T.H bị người lạ ngang nhiên vào bế ra xe máy tẩu thoát.

Đang chơi với bà nội trong nhà, bất ngờ cháu N.T.H bị người lạ ngang nhiên vào bế ra xe máy tẩu thoát.

Sự việc xảy ra giữa ban ngày ban mặt, ngay trong con phố đông đúc Chương Mỹ (TP.Hải Dương). Theo người dân nơi đây, lúc đó vào khoảng 7h30, cháu gái tên là H hơn 2 tuổi, đang chơi cùng bà nội, đột nhiên một người lạ vào bế cháu đi, bỏ mặc cho bà nội cháu khốn khổ mặc sức kêu gào.

Nơi cháu bé bị người lạ mặt vào bắt cóc ngay trong lúc đang chơi cùng bà. 

Chị L, chủ quán nước chè cách nhà cháu bé không xa cho hay: “Thấy tiếng bà nội cháu kêu cứu, chúng tôi chạy sang thì không thấy cháu H đâu. Mọi người tá hỏa lấy xe đuổi theo nhưng không thấy tăm hơi kẻ lạ mặt”.

“Kẻ gian hết sức liều lĩnh, lúc đó chưa đến 8h sáng, người dân đi lại khá đông đúc. Người đàn ông đó bước vào nhà thản nhiên bế cháu bé ra xe và phi vút đi mất. Khi nghe bà lão kêu, chúng tôi vội vàng chạy sang nhưng không kịp. Cháu bé đã bị mất tích cùng kẻ lạ mặt”, một láng giềng nhà cháu H cho biết.

Nhiều người dân bán tín bán nghi. Người thì bảo do gia đình có thù oán với ai, nên bị chúng nó thù, bắt con đi sát hại để trả thù. Người thì bảo hay là cháu bé bị bọn buôn người bắt bán sang Trung Quốc.

Sự việc bất ngờ xảy ra ngay đầu giờ sáng, nên con phố thu hút được khá nhiều người dân hiếu kỳ. Tỏ ra tiếc nuối, chị L, một hộ láng giềng của gia đình cháu H nói: “Thỉnh thoảng đi làm về, tôi vẫn qua đùa chơi với cháu H. Không biết chuyện gì sẽ đến với cháu nếu không tìm thấy”.

Nhiều người dân trên phố Chương Mỹ cũng như tại TP.Hải Dương không khỏi hoang mang, nhiều hộ dân có con nhỏ không khỏi kinh hãi. Anh Hưng, một hộ dân tại TP. Hải Dương cho biết, đang ăn sáng, thấy cảnh bắt cóc liều lĩnh của kẻ gian, mình điện về nhà hỏi xem con ở đâu, lúc đó mới yên tâm.
Chị L, chủ quán chè cạnh đó cho hay, lúc sự việc xảy ra, gia đình cháu bé và người dân cũng phát hoảng, nhưng sau khi cháu bé được đưa về sự việc mới sáng tỏ chỉ là sự hiểu lầm đáng trách. 

Ngay sau sự việc, gia đình cháu H đã cấp báo cho công an phường sở tại. Ngay lập tức phía công an có mặt tại hiện trường để xác minh đối tượng và động cơ bắt cóc cháu bé.

Chưa đầy vài giờ đồng hồ sau, trong khi đám đông chưa hết nhốn nháo, cháu bé được một người bác trong gia đình chở về trong sự ngỡ ngàng của người thân trong gia đình và bà con hàng xóm.

Sự việc khiến nhiều người cười bò ra, bởi người lạ bị coi là kẻ bắt cóc cháu bé là bác cháu. “Ông ấy sang nhà chơi, thấy cháu mình thơ thẩn chơi một mình, liền bế cháu bé đi ăn sáng cùng. Khi ngoảnh ra không thấy cháu đâu, bà nội mới hốt hoảng kêu cứu, hô hoán cháu bị bắt cóc và đi báo công an”, chị L chủ quán chè cười cho hay

Sự việc chỉ là sự hiểu lầm dẫn đến hoảng hốt đáng tiếc. Hiện cháu bé vẫn an toàn trong vòng tay của người thân và gia đình, nhưng làn sóng dư luận tại địa phương vẫn được nhiều người dựng lên với nhiều kịch bản kỳ lạ khác nhau.



Theo NĐT
Bình luận
vtcnews.vn