Bé gái dàn cảnh bắt cóc tống tiền mẹ 500 triệu đồng

Pháp luậtThứ Tư, 02/10/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Bị người yêu dụ dỗ, bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi rồi thông đồng cùng người tình dàn dựng màn kịch bắt cóc để tống tiền gia đình.

(VTC News) - Bị người yêu dụ dỗ, bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi rồi thông đồng cùng người tình dàn dựng màn kịch bắt cóc để tống tiền gia đình. 

Ngày 2/10, Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng cơ quan CSĐT công an thị xã DĨ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Mai Văn Linh (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Bình) là kẻ chủ mưu gây ra vụ bắt cóc con tin, tống tiền 500 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, vào chiều 29/9, bà H. (ngụ quận Phú Nhuận) cùng con gái 13 tuổi tên V. ở trong nhà. Đang ngồi học bài thì cháu V. xin phép đi mua nước uống nhưng đến tối vẫn không thấy con về. Gia đình bà H. đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Đến sáng 30/9, bà H. nhận được điện thoại báo con bà bị bắt cóc. Người nói trong điện thoại là một thanh niên giọng miền Bắc, tên này buộc bà H. phải đưa 500 triệu đồng nếu không sẽ giết cháu V. 

Không xoay sở được số tiền lớn, bà H. đến công an TP.HCM trình báo. Tiếp nhận sự việc, Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã giao cho Đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) triển khai công tác phá án. 

 Đối tượng Mai Văn Linh tại cơ quan công an

Lúc bà H. còn ở trụ sở công an thì kẻ bắt cóc liên tục gọi điện thoại thúc giục bà H. phải nhanh chóng giao tiền không thì sẽ làm hại con bà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng và xác minh được đối tượng nghi vấn là Mai Văn Linh.

Biết Linh có người họ hàng ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên suy đoán có thể hắn giam giữ cháu V. tại đây. Các trinh sát nhận nhiệm vụ truy lùng tung tích hung thủ tại địa diểm này và tìm ra được nơi ở của Linh. 

Đến 2h ngày 1/10, các trinh sát phối hợp cùng công an địa phương ập vào căn phòng trong nhà nghỉ An Phú Mỹ thuộc phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An. Tại đây, công an phát hiện Linh và cháu V. đang ôm nhau ngủ say. Lập tức, công an đã bắt giữ Linh và thu giữ tang vật là chiếc điện thoại có sim số đã gọi tống tiền bà H. 

Bước đầu đối tượng khai nhận có gọi điện tống tiền bà H. 500 triệu đồng. Nhưng vụ bắt cóc tống tiền trên đều có sự đồng ý, bàn bạc của cháu V. 

Linh khai nhận, đã có vợ con ở quê và quen biết với cháu V. được 5 tháng từ khi còn làm phụ hồ tại công trình trước nhà bà H. Khi Linh chuyển theo công trình khác, 2 người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Thời gian sau đó Linh nói lời yêu thì được cháu V. chấp nhận. 

 Tang vật cùng giấy tờ của "quỷ râu xanh" Mai Văn Linh

Đến ngày 22/9, Linh rủ người yêu “nhí” đi chơi ở khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) rồi sau đó đưa vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Linh buông lời dụ dỗ cháu V. bỏ nhà đi theo mình, sau thoáng suy nghĩ thì cháu V. cũng đồng ý và chờ thời điểm thích hợp. 

Vào chiều 29/9, cháu V. xin mẹ đi mua nước uống nhưng thực chất là bỏ nhà đi theo Linh. Hai người thuê nhà nghỉ sống chung với nhau. Khi hết tiền thì Linh bàn với người yêu “nhí” dàn cảnh như một vụ bắt cóc để tống tiền gia đình cô bé. Vì quá yêu và tin Linh nên bé gái đã nghe theo sự sắp xếp của "quỷ râu xanh". Khi chưa nhận được tiền thì sự việc đã bị phát giác. 

Lời khai của cháu V. cũng trùng khớp với Linh và đúng như diễn biến của sự việc. Khi được điều tra viên hỏi "vì sao lại tin lời của Linh để tống tiền gia đình", bé giá trả lời ngây thơ "do lần quan hệ với Linh trước đó sợ có con, mà lỡ có con thì phải đi theo Linh để có người nuôi con, nếu không sẽ không ai nuôi con".

Linh còn khai thêm, nếu tống tiền gia đình cháu V. được thì sẽ mua ki-ốt để cho người yêu “nhí’ bán hàng, nuôi con… 

Sau khi bắt giữ Mai Văn Linh, Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã bàn giao đối tượng cho công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cưỡng đoạt tài sản ”và “giao cấu với trẻ em”. 

Minh Long

Bình luận
vtcnews.vn