Giết người vì manh chiếu rách

Pháp luậtThứ Hai, 08/07/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Sự chấp nhặt của chủ nhân chiếc chiếu đã dẫn đến vụ án đau lòng ở TP.HCM.

(VTC News) - Sự chấp nhặt của chủ nhân chiếc chiếu đã dẫn đến vụ án đau lòng ở quận Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 7/7, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Phạm Hải Sơn (SN 1987, quê Lâm Đồng) để thụ lý hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người.

TP.HCM, Án mạng, Thủ Đức, chiếu rách, nhà trọ
Đối tượng Sơn tại Cơ quan công an 

Trước đó, chiều 30/6, Sơn cùng 2 người bạn tổ chức nhậu tại khu nhà trọ của mình (KP 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức). Sơn thấy chiếc chiếu rách phơi trên bờ rào nên lấy xuống lót làm bàn nhậu. 

Nhậu được một lúc, Nguyễn Văn Thiện (SN 1984, quê Nghệ An, sống cùng dãy trọ) về thấy Sơn lấy chiếu mình làm chỗ nhậu nên tỏ ra cay cú và nặng lời. 

Biết hành động của mình là sai, Sơn tỏ rõ thiện ý mời Thiện nhậu chung và hứa sẽ giặt sạch trả lại Thiện. Uống được vài ly, Thiện đứng dậy bỏ về phòng sau đó quay ra yêu cầu Sơn vào phòng nói chuyện. 

Thấy Thiện nóng giận nên Sơn không vào. Lập tức, Thiện chạy ra đánh Sơn tới tấp. Mặc dù được một số người can ngăn nhưng Thiện vẫn dùng gỗ đập vào người Sơn. 

Bị đối phương ra tay tới tấp, trong lúc mất phương hướng, Sơn đã quơ lấy con dao dùng để tách vỏ sò đâm mạnh khiến Thiện gục xuống đất, máu tuôn xối xả. 

Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được nhanh chóng chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, tuy nhiên do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, Thiện đã tử vong sau 3 ngày nhập viện. 

Sau khi gây án, vì quá sợ hãi, Sơn đã trốn khỏi hiện trường, sau đó đến công an phường đầu thú. 

Nhiều người dân sống tại dãy trọ trên cho biết Sơn sống cùng vợ và hai con ở đấy đã nhiều năm và là một người thân thiện, chưa gây hấn với bất kỳ ai.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn