Vào nhà nghỉ thăm 2 kiều nữ, một PGĐ chết tức tưởi

Pháp luậtThứ Hai, 24/06/2013 08:05:00 +07:00

Một phó giám đốc bất ngờ tử vong ngay sau khi nhận phòng nghỉ cùng với hai kiều nữ chân dài đã làm xôn xao dư luận.

Một phó giám đốc của Công ty Xây dựng phía Nam đã bất ngờ tử vong ngay sau khi nhận phòng nghỉ cùng với hai kiều nữ chân dài đã làm xôn xao dư luận.

Sau khi vụ việc xảy ra, đã xuất hiện không ít tin đồn thất thiệt, thậm chí thêu dệt xung quanh cái chết bất thường này. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi của tay Phó Giám đốc này?

Cái chết bất thường trong đêm tại nhà nghỉ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 11/6 tại Nhà nghỉ Thiên Ý, thuộc địa phận xóm 11, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại thời điểm nói trên, khách đến nghỉ trọ phát hiện thấy thi thể một nam giới trước cổng Nhà nghỉ Thiên Ý, xung quanh máu chảy lênh láng nên đã điện báo cho cơ quan chức năng.

Lúc này, nhân viên nhà nghỉ mới biết đó là khách trọ đã thuê phòng trước đó. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Dương Kim Khanh (SN 1985), thường trú tại ấp 2, xã An Viên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nam Á, hiện đang thi công cho Công trình Xây dựng Hòa Bình, thuộc Dự án Fomosa Hà Tĩnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trong khi nhà chức trách đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến Phó Giám đốc này bất đắc kỳ tử thì đã rộ lên nhiều tin đồn thất thiệt khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Để tìm hiểu thực hư vụ việc, phóng viên đã tìm đến xóm 11, xã Kỳ Thịnh. Ông Võ Ngọc Thể, chủ Nhà nghỉ Thiên Ý cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 11/6. Thời điểm ấy, khi ông vừa ăn tối xong, đang tắm trong phòng thì nghe tiếng hét thất thanh của khách vào thuê phòng, bảo có người rơi từ tầng 2 xuống đất. Ông chạy ra thì thấy nạn nhân đã ngừng thở, máu chảy ra rất nhiều nên vội vàng giữ nguyên hiện trường và điện báo Công an xã.

Hai vị khách lạ chứng kiến vụ việc cũng được ông khẩn khoản giữ lại để làm nhân chứng. Sau khi Công an xã Kỳ Thịnh tới, danh tính nạn nhân mới được xác định, đó là anh Dương Công Khanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nam Á. Lúc này, hai cô gái thuê phòng 203 tại nhà nghỉ cũng vừa đi công việc về tới và nội tình vụ việc bước đầu đã được làm rõ.

Nhà nghỉ Thiên Ý, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh Công an Đà Nẵng

Hai cô gái mà nạn nhân tìm đến để gặp gỡ là Trần Thị Thương (SN 1991), quê ở tỉnh Đắk Lắk và Trần Thị Bích Nga (SN 1989), quê ở tỉnh Cà Mau. Cả hai cô gái cùng là nhân viên kế toán của Công ty TNHH Xây dựng Nam Á, nơi anh Khanh đang làm Phó Giám đốc.

Cách đây hơn 1 tháng, từ khi nhận công trình mới tại Dự án Fomosa, Công ty đã thuê hẳn phòng 203 vừa để cho hai nhân viên kế toán ở, vừa làm văn phòng Công ty.

Chết do tai nạn rủi ro?

Theo chủ nhà nghỉ thì thường ngày, hai cô gái Thương và Nga ban ngày thì vào công trường ở Fomosa để làm việc, tối về nghỉ tại nhà nghỉ, thi thoảng có người của Công ty đến chơi, trong đó có anh Dương Kim Khanh.

Hôm xảy ra tai nạn, anh Khanh đến chơi thì hai nhân viên của mình đi vắng nên đã lên tầng 2 ngồi ở hành lang và đã xảy ra sự cố đáng tiếc. Cũng theo ông này, đã kinh doanh nhà nghỉ được hơn 3 năm, khách chủ yếu là chủ đầu tư xây dựng tại Công trường Cảng Vũng Áng và người nước ngoài, nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố đáng tiếc nào, đây là chuyện hy hữu lần đầu tiên.

Xác minh với chúng tôi, ông Lương Văn Hà - Trưởng Công an xã Kỳ Thịnh cũng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Công an xã đã có mặt kịp thời, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh tích cực điều tra nguyên nhân tử vong.

Hiện trường ban đầu cho thấy, không có dấu hiệu bất thường tại phòng 203 của Nhà nghỉ Thiên Ý, là nơi hai cô gái mà trước đó nạn nhân tìm đến đang thuê trọ. Đồ đạc trong phòng vẫn ngăn nắp, lúc tử nạn, trên người nạn nhân vẫn còn nguyên quần áo và đặc biệt là có mùi rượu.

Hai nhân viên kế toán cũng xác nhận, trước lúc đến đây, anh Khanh đã tham dự cuộc liên hoan toàn Công ty và đã uống một lượng rượu bia khá nhiều. Chiều 15/6, đại úy Nguyễn Phi Hải - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết thêm, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Hiện tại, chưa có kết luận chính thức về cái chết của nạn nhân Dương Kim Khanh, song quá trình điều tra, CQĐT Công an huyện Kỳ Anh đã xác định được nguyên nhân ban đầu là do tai nạn rủi ro.

“Tại thời điểm anh Khanh gặp nạn, có một cặp vợ chồng đến thuê trọ đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cơ quan Công an đã làm việc độc lập với chủ nhà nghỉ, hai nhân viên kế toán và cặp vợ chồng này, kết quả cho thấy, lời khai của nhân chứng cũng như những người liên quan đều trùng khớp nhau. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà để đưa về quê an táng”, đại úy Hải cho biết.





Theo Công an Nghệ An
Bình luận
vtcnews.vn