Cảnh sát giải cứu cô gái bị bắt cóc như phim

Pháp luậtThứ Bảy, 22/06/2013 08:00:00 +07:00

Lực lượng cảnh sát đã có màn rượt đuổi, giải cứu các cô gái bị bắt cóc trong đêm như phim hành động.

Lực lượng cảnh sát đã có màn rượt đuổi, giải cứu các cô gái bị bắt cóc như phim hành động, ngay trong đêm.

Cả nhóm bạn đang đi dạo trên đường, bất ngờ chiếc xe ô tô 7 chỗ ép vào lề, nhóm thanh niên nhảy bổ ra, bắt cóc một cô gái lên xe. Lực lượng cảnh sát đã có màn rượt đuổi, giải cứu... như phim hành động, ngay trong đêm.

Như đã thông tin, ngày 21/6 Công an huyện Phụng Hiệp đang tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ việc bắt cóc một cô gái để đòi nợ. Quá trình điều tra, xét hỏi các đối tượng, cảnh sát đã phát hiện ra một đường dây mua bán dâm.

Các cô gái bị ép phải “đi khách” thường xuyên, không chịu nổi các chủ chứa nên bỏ trốn. Sau hơn 10 ngày tháo chạy, một trong nhiều cô gái đã bị các đối tượng từ tỉnh Gia Lai xuống tận Hậu Giang để thực hiện hành vi ‘bắt giữ người trái pháp luật’.

Bắt cóc, Hậu Giang, truy đuổi, hành động
Hiện trường đoạn đường nơi chị V. bị bắt cóc trong đêm.

Đối tượng cầm đầu đường dây bắt cóc này là ‘tú bà’ Trần Thị Hoài (SN 1981), trú tại TP. Pleiku, Gia Lai.

Bắt cóc người như trong phim


Nạn nhân là chị Võ Thị B.V. (17 tuổi), đang đi bộ với 2 người bạn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thì bị bắt giữ.

Ngày 21/6, nhóm PV đã tìm đến nhà chị B.V, trú tại ấp 1 xã Thạnh Hòa, (huyện Phụng Hiệp), nghe nạn nhân kể lại vụ việc bắt cóc táo bạo của các đối tượng.

Theo đó, khoảng 18h30 phút tối 19/6, chị V. cùng với 2 người bạn là Trịnh Thị Mỹ D. (17 tuổi), trú tại Đắk Lắk xuống đi chơi cùng từ đầu tháng 6/2013 và bạn trai tên Tài.

Lúc đang đi bộ trên QL61, trước nhà trọ Thảo Nguyên, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thì bị một nhóm người đi trên xe 7 chỗ chặn đường.

Xuống xe, một thanh niên tiến lại gần chị V., rồi bịt miệng, dùng roi điện khống chế, cùng một số thanh niên khác ép lên xe ô tô 7 chỗ.


Thời điểm đó, do quá bất ngờ, Tài đã bỏ chạy, riêng D. đi cùng thấy bạn bị bắt cóc nên “tự nguyện” lên xe cùng chị V., chiếc ô tô rồ ga chạy về hướng TP. Cần Thơ.

Nhận được tin báo từ người dân, tổ tuần tra thuộc CSGT Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang làm nhiệm vụ trên QL61 đã nhanh chóng truy đuổi chiếc xe ô tô BKS: 81A-033.29.

Cùng lúc đó lực lượng cảnh sát 113 Công an Hậu Giang cũng nhận được tin báo đã phối hợp truy đuổi chiếc xe cùng đối tượng bắt cóc cô gái.

Sau màn truy tìm trong đêm với hơn 20km, xe của lực lượng chức năng đã đuổi kịp chiếc xe 7 chỗ và ép sát vào lề, trên đường dẫn cầu Cần Thơ. Tại đây, nhóm đối tượng trong xe đã ném một bọc đựng “hàng nóng” xuống sông để tẩu tán.

Khoảng hơn 20h đêm, các đối tượng và người bị hại liên quan đã được dẫn giải về trụ sở Công an huyện Phụng Hiệp để điều tra, làm rõ như đã thông tin.

Một cán bộ CSGT Công an tỉnh Hậu Giang tham gia truy đuổi, giải thoát cô gái bị bắt cóc cho biết: đêm 19/6, tài xế ô tô mang BKS: 81A-033.29 chạy rất nhanh, với tốc độ có lúc lên đến 100km/h và có lúc đã liều lĩnh ép xe lực lượng làm nhiệm vụ.

Đào tẩu khỏi động mại dâm?

Vẫn chưa hết rùng mình khi kể lại vụ bắt cóc, chị B.V, cho biết, thời điểm bị ép lên xe 7 chỗ chị V. không khỏi ngỡ ngàng khi những kẻ bắt mình đều là người quen biết và có mối quan hệ làm ăn với ‘tú bà’ Trần Thị Hoài.

Khi phát hiện lực lượng Cảnh sát truy đuổi phía sau, các đối tượng trên xe đã thúc giục tài xế chạy thật nhanh, rồi mở cửa ném một số roi điện và dao xuống sông. Bọn chúng chỉ dừng lại khi bị lực lượng Cảnh sát vượt lên, chặn đầu xe.

Bắt cóc, Hậu Giang, truy đuổi, hành động
Chị V. (phải) và gia đình kể lại sự việc. 

Ngoài ra, các đối tượng còn bày kế cho chị V. hòng thoát khỏi lực lượng cảnh sát: “Công an mà hỏi thì phải nói là đi du lịch” – chị V nói.

Khi cảnh sát chặn được chiếc xe 7 chỗ, ‘tú bà’ Trần Thị Hoài xuất hiện từ chiếc taxi phía sau và bao biện rằng: “Do B.V. trộm máy tính xách tay, nên muốn gặp để hỏi chuyện”. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã dẫn giải các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Theo lời kể của nạn nhân, do muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng, đầu năm 2012, thông qua một người phụ nữ gần nhà, chị B.V. được giới thiệu lên TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đi làm thêm giúp đỡ gia đình.

Người phụ nữ giới thiệu chị V. lên Gia Lai làm thêm đã kiêm luôn hành nghề bán dâm. Mặc dù biết hành vi bán dâm là “không phải phép” nhưng chị V. buộc phải chấp nhận “bán hoa” ở Gia Lai từ tháng 5/2012.

Tại Gia Lai, ‘tú bà’ Trần Thị Hoài đã chu cấp nơi ăn ở và móc nối tìm khách mua dâm cho chị V.

Theo V., bình quân mỗi ngày đi khách ít nhất từ 1 - 2 người và có ngày cao điểm đi hơn 10 lần khách mua dâm.

Thế nhưng, từ số tiền “bán thân” ấy, V. đã bị ‘tú bà’ Hoài trừ vào tiền xe hàng ngày, tiền ăn uống và chỉ được phép giữ lại một con số nhỏ.

Do quá trình làm việc, V. vẫn không thể trả hết tiền vì bị bóc lột quá đáng. V. đã bàn tính với D. từ Gia Lai bỏ trốn về Hậu Giang nhằm thoát thân khỏi động mai dâm này.

Theo ông Võ Quốc H. (cha V.), cho biết, đầu tháng 6 thấy V. về cùng một người bạn tên D. : “Chúng nó bảo với tôi là chỗ cũ làm ăn khó khăn, khổ cực nên về quê Hậu Giang một thời gian. Mấy ngày sau, một người lạ gọi điện báo tin con V. đang nợ mấy chục triệu đồng”.

Cũng theo ông H., người gọi điện báo sẽ xuống nhà hỏi chuyện, đòi tiền. Tuy nhiên, sự việc chưa ‘phải trái’ thì con gái ông H. bị nhóm người bắt cóc.

Theo lời kể của V. thì bà Hoài đã mua cho mình một chiếc máy tính xách tay, một chiếc xe tay ga 48 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền mua máy tính đã được V. trả hết sau mỗi lần đi khách, riêng chiếc xe tay ga phải trả một ngày 300 ngàn đồng.

Vụ việc vẫn đang được Công an Hậu Giang điều tra, làm rõ.



Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn