Những đòn trả thù tình rúng động Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Sáu, 14/06/2013 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Thời gian vừa qua, hàng loạt những đòn trả thù tình man rợ gây rúng động dư luận Đà Nẵng.

(VTC News) - Thời gian vừa qua, hàng loạt những đòn trả thù tình man rợ gây rúng động dư luận Đà Nẵng.

Chỉ trong vòng 2 tháng, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các vụ án mạng với hành vi giết người man rợ, khi nguyên nhân xuất phát từ những đổ vỡ trong tình yêu. Thực trạng này đang hồi chuông báo động trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 

Những cái chết oan nghiệt


Trong khi cả thành phố rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ, gia đình ông Phạm Thăng Long (trú tổ 132, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) lo lắng khi không biết cô con gái của mình là Phạm Quỳnh Dung (SN 1988) đi đâu.

"Tôi còn nhớ hôm đó là chiều 7/2 (tức 27 tháng Chạp ÂL), thường thì khoảng 17 giờ 30 nó đi làm về. Những hôm nào cơ quan có việc hoặc đi đâu chưa về kịp nó đều xin phép nhưng hôm ấy thì không thấy gì. Lo lắng, vợ tôi gọi điện thì điện thoại của nó không liên lạc được, đến đêm cũng không thấy con đâu”, ông Long nói.

chết vì tình, oan uổng, dã man, yêu man rợ
Chị Phan Thị Hải Yến đã tử vong do hậu quả của tình trạng "cuồng yêu" 

Liên lạc với bạn bè, người thân, những nơi Dung thường lui tới cũng không có thêm tin tức gì, gọi đến cơ quan nơi cô làm việc thì được biết hôm đó cô không đi làm. Hoang mang tột độ, gia đình mang sự việc lên trình báo công an phường.

Sống trong tâm trạng thấp thỏm cho đến sau gần 3 tháng sau, ngày 10/4/2013, gia đình ông Long nhận được tin từ cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn về một xác chết nữ đã khô nằm ở gần đường Trường Sa và mời gia đình đến nhận diện.

Nhận được tin báo, ông Long như rụng rời cả người. "Như linh cảm của người cha, người tôi run lên, đầu óc quay cuồng. Cố trấn tĩnh, tôi cùng con con trai đến hiện trường. Mắt tôi hoa lên, không thể nhìn ra đó có phải là con gái mình cho đến khi mẹ nó xem các vật dụng như kính mắt, mũ, giày dép và một số đặc điểm như móng tay, răng... thì mới biết đó là con gái mình”, ông Long đau đớn nói.

Đau đớn hơn, cô con gái ông Long yêu thương lại chết trong tình trạng lõa thể, thi thể đã bị khô quắt và đang phân hủy.

Sau gần 4 tháng xảy ra án mạng thương tâm, hung thủ Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận có quan hệ yêu đương với chị Dung gần 4 năm nay. Tuy nhiên đến đầu năm 2013, Dung nói lời chia tay với lý do y không có công ăn việc làm ổn định. Minh nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng do chị Dung nhất quyết từ chối, y đã nảy sinh ý định trả thù.

Đến ngày 7/2/2013, Minh hẹn gặp chị Dung để nói chuyện rồi xảy ra cãi cọ. Trong lúc to tiếng, Minh đã dùng tuýp sắt đánh chị Dung bất tỉnh rồi dùng dây thừng siết cổ cho đến khi chị Dung chết tại chỗ.

Gây án xong, Minh chôn xác nạn nhân dưới rãnh nước sâu tại khu đất bỏ hoang ven đường Trường Sa (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Xong xuôi, Minh lấy 2 điện thoại di động cùng một số tiền và xe máy của chị Dung rồi về nhà thu dọn tư trang bỏ trốn.

Trong khi dư luận Đà Nẵng chưa hết bàng hoàng về sự việc của Dung thì tối 20/4, hàng trăm người dân sống xung quanh khu vực phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (số 48 đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ trước sự việc cô gái tên Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm tại đây bị bạn trai thiêu sống bằng xăng.

Cũng liên quan đến ái tình và cũng vì bị từ chối lời yêu nên vào khoảng 20 giờ 30 tối 20/4, Nguyễn Phước Thành (SN 1980, trú 17/33 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô BKS 43C1-14887 cùng can xăng chuẩn bị sẵn đến khu vực phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (số 48 đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nơi chị Yến làm việc dùng xăng đựng trong lon sơn cũ, tạt vào người yêu rồi châm lửa đốt.

Hành động của Thành khiến chị Yến bị bỏng 95%, biến chứng sốc bỏng… Mặc dù được bác sỹ tận tình điều trị nhưng chị Yến tử vong trước sự đau đớn tột cùng của gia đình. Ông Phan Hải Sơn, bố của chị Yến bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của cô con gái cưng. "Nó có quen với anh Th. một thời gian, hai đứa định cuối năm nay con tôi ra trường sẽ cưới nhau. Không ngờ sự việc lại xảy ra với nó như thế này…”, ông Sơn đau buồn nói.

“Yêu” man rợ

Tháng 5/2013, dư luận tiếp tục sửng sốt khi công an quận Sơn Trà ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mỹ (SN 1981, trú tổ 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vì hành vi giết người.

Nguyên nhân xảy xuất phát từ việc Nguyễn Văn Mỹ có tình cảm luyến ái với chị Nguyễn Thị Th. (tổ 10, phường mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Người phụ nữ này còn có con riêng tên Trương Văn T. (SN 2005).

chết vì tình, oan uổng, dã man, yêu man rợ
Hoàng Văn Tài sau khi dùng dao đâm chị L. liên tiếp nhiều nhát đã tự sát

Sau một thời gian qua lại, chị Th. nói lời chia tay, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Mỹ nảy sinh ý định giết chị Th. để trả thù. Sau khi suy nghĩ nếu giết chị Th. thì quá nhẹ nhàng và muốn chị Th. sống trong đau khổ nên Mỹ lên kế hoạch ra tay với cháu T., con trai chị Th. để trả thù.

Để thực hiện hành vi, tối 13/5, Mỹ thấy cháu T. đang chơi tại phường Mân Thái nên giả vờ rủ cậu bé đi chơi rồi ra tay. Sau khi dùng xe mô-tô mang BKS 76E1-028.00 chở cháu T. chạy lòng vòng quanh khu vực núi Sơn Trà tìm cơ hội, Mỹ dừng xe rồi bất ngờ dùng dây siết cổ cháu T. cho đến khi nạn nhân ngất xỉu.

Gây án xong, nghĩ cháu T. đã chết, Mỹ bỏ nạn nhân xuống một hố sâu bên cạnh đường rồi lên xe về nhà. Đến gần nửa đêm, cháu T. tỉnh dậy chạy về nhà và kể lại toàn bộ sự việc. Cháu T. được đưa đi cấp cứu và điều trị sau đó. Sau sự việc, cháu e dè và hoảng sợ khi tiếp xúc với người lạ.

Mới đây nhất, vụ tự sát không thành sau khi đâm chí mạng người yêu khiến dư luận Đà Nẵng một lần nữa bàng hoàng. Do có tình cảm với chị Nguyễn Thị L. (19 tuổi, quê Quảng Trị, sinh viên trường cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng) nhưng bị từ chối. Khoảng 18 giờ 30 chiều 25/5, sau khi có mâu thuẫn với chị L. tại nhà trọ (khu vực phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Hoàng Văn Tài (20 tuổi, cùng quê Quảng Trị) đã dùng dao đâm chị L. liên tiếp nhiều nhát rồi tự sát.

Sự việc khiến cả 2 gia đình bàng hoàng và đau đớn. Mặc dù được các bác sỹ cứu sống, nhưng tâm trí của chị L. hoảng loạn và suy sụp. Ông Hoàng Văn Thành (47 tuổi, cha Tài) cho biết: “Tài là bộ đội vừa xuất ngũ, ngày 25/5, Tài xin gia đình vào Đà Nẵng thăm người yêu nhưng không ngờ xảy ra sự việc như vậy”. Còn ông Nguyễn Văn T. (bố chị L.) thì đắng lòng khi nhìn thấy cô con gái đau đớn bởi những vết đâm của chính người yêu.

Qua hàng loạt vụ án liên quan đến những đòn trả thù tình, cho thấy nhận thức về tình yêu của một số thanh niên hiện nay đang bị lệch lạc, bất chấp thủ đoạn và suy đồi về đạo đức.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn