3 năm tù vì vào nhà nghỉ... trú mưa

Pháp luậtThứ Sáu, 15/02/2013 08:51:00 +07:00

Chưa đủ lớn khôn, còn “bạn gái” cũng mới đang ở độ tuổi cắp sách tới trường, nhưng cả hai vẫn dám làm “chuyện người lớn” với nhau.

Chưa đủ lớn khôn, còn “bạn gái” cũng mới đang ở độ tuổi cắp sách tới trường, nhưng cả hai vẫn dám làm “chuyện người lớn” với nhau.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Quang Sơn (SN 1995, trú ở phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, ảnh) theo tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bị hại trong vụ án là bé Vũ Minh An (SN 2000), trú ở quận Ba Đình. Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, bị hại và đại diện hợp pháp của cô bé có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa và không có bất kỳ yêu cầu gì về dân sự.

Trước đó, cáo trạng truy tố bị cáo thể hiện, đầu tháng 8-2012, nhân một chương trình ca nhạc được phát sóng trên truyền hình, Nguyễn Quang Sơn quen Vũ Minh An. Chỉ sau vài ngày liên lạc, gặp gỡ, Sơn và Minh An đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Chiều 14-8-2012, Sơn gọi điện, rồi phóng xe máy đến đón “bạn gái” đưa đi chơi. Lòng vòng qua vài con phố ở Hà Nội thì trời bất chợt đổ mưa. Tại khu vực Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thấy mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Sơn liền rủ “bạn gái” cùng vào nhà nghỉ trú mưa và nhận ngay được cái gật đầu của cô bé.

Tuy nhiên, lúc này trong túi của cậu ta và người yêu đều không có tiền nên Minh An vui vẻ đưa cho “bạn trai” chiếc điện thoại của mình, rồi cùng nhau vào một cửa hàng mua bán ĐTDĐ bán. Có tiền trong tay, Sơn chở “bạn gái” vào một nhà nghỉ trên phố Đại La, quận Hai Bà Trưng để tránh mưa và hong khô quần áo. Thế rồi tại phòng 201 của nhà nghỉ này, cả hai đã làm “chuyện vợ chồng”. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng “trú mưa”, Sơn và “bạn gái” đã quan hệ với nhau tới 3 lần.


Đến khoảng 19h20 cùng ngày, đôi “uyên ương” dắt tay nhau xuống trả phòng. Sau đó, Sơn chở “bạn gái” đến một quán cà phê trên phố Hàng Bông để Minh An tiếp tục vui chơi với bạn bè, còn đối tượng đi về nhà. Trước lúc chia tay, thương người yêu không có tiền chi tiêu, Minh An còn đưa cho Sơn chiếc điện thoại thứ 2 để đem bán.

Trong khi cô bé “dạt nhà” đi chơi qua đêm với bạn bè thì gia đình Minh An cuống lên đi tìm, song không thấy. Sáng 15-8-2012, Minh An mò về nhà trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi. Bị gia đình truy hỏi, cô bé thú nhận chuyện bỏ nhà đi chơi và đã quan hệ tình dục nhiều lần với người yêu. Gia đình Minh An lập tức tố cáo tới cơ quan công an. Nguyễn Quang Sơn lập tức bị bắt giữ, điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.


Tại phiên tòa ngày 5-2, Nguyễn Quang Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi giao cấu với Vũ Minh An, song cho rằng không hề có hành động gì cưỡng bức đối với bị hại. Việc làm sai trái đó của cậu ta hoàn toàn dựa trên mối quan hệ tình cảm yêu đương nhau. Thế nhưng giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định cho dù là như vậy thì bị cáo vẫn phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bởi BLHS đã quy định rõ: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em”.

Đại diện VKS phân tích, ở lứa tuổi này bị hại chưa thể nhận thức được đầy đủ việc quan hệ tình dục. Hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường cả về tâm lý lẫn sinh lý của bị hại. Đồng quan điểm với đại diện VKS, HĐXX sơ thẩm cũng cho rằng hành vi của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét tính chất vụ án và ở vào thời điểm phạm tội Nguyễn Quang Sơn mới chỉ 16 tuổi 2 tháng nên được xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Với nhận định đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt Nguyễn Quang Sơn 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo theo đúng tội danh bị truy tố.


(Tên bị hại đã thay đổi)

Theo Trịnh Tuyến/ANTĐ

Bình luận
vtcnews.vn