Thủ đoạn tàn độc của 'liên minh' cho vay nặng lãi

Pháp luậtThứ Hai, 11/02/2013 03:00:00 +07:00

Để siết nợ, liên minh giang hồ bắt bắt cóc con nợ giam ngoài nghĩa trang.

Món nợ 80 triệu nhưng số tiền lãi gần gấp đôi: 150 triệu đồng. Và cũng vì món nợ nặng lãi này, gia đình anh Trần Công Tạo (SN 1966, ngụ khu phố Trung, phường Vĩnh  Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị chủ nợ bắt cóc, giam ngoài nghĩa trang, sém phải đón Tết cùng… bia mộ.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bắt cóc 

“Liên minh” giang hồ

Trong vụ án này, kẻ chủ mưu là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi Trần Thị Anh Đào (SN 1972, ngụ khu phố Thạnh Hòa, phường An Thạnh); các “chuyên gia” đòi nợ thuê do Dương Văn Nhơn (SN 1955, ngụ khu phố Thọ Hưng, phường Hưng Thịnh) cầm đầu.

Đào là đối tượng cho vay nặng lãi dạng “cò con” nhưng có thâm niên hàng chục năm trong nghề. Tuy số tiền cho vay có thể chưa đến bạc tỉ, nhưng Đào có cả một nguồn vốn “hùng hậu” có thể huy động bất cứ lúc nào từ những “cổ đông” khác. Trong trường hợp không đủ tiền cho khách vay, Đào sẽ liên kết với một số đối tượng giang hồ khác hùn vốn, cùng ăn chia tiền lãi.

Đào khá kỹ lưỡng trong khâu chọn khách hàng. Trừ người quen biết, những người có nhu cầu vay mượn còn lại, nhất định phải có tài sản thế chấp để cấn trừ nếu chẳng may mất khả năng trả nợ. Ngoài ra, để đảm bảo khối tài sản được “an toàn”, cũng như nhiều kẻ cho vay nặng lãi khác, Đào liên kết với những nhóm bảo kê giang hồ, vừa là để “chống lưng”, cũng là để đòi nợ thuê lúc cần thiết.

Một trong những “trợ thủ” của Đào là Nhơn, một “lão làng” hành nghề đâm thuê chém mướn kiêm đòi nợ thuê. Hơn 20 năm trước, Nhơn là một đối tượng du côn “chọc trời khuấy đất” khu vực Lái Thiêu (Bình Dương) với những hình xăm rồng, phụng, hổ, báo choán hết thân thể, như Nhơn vẫn rêu rao là “trong giới giang hồ, hình xăm thể hiện vị trí, uy lực. Biểu tượng rồng phụng, hổ, báo chỉ được xăm trên thân thể của những “bề trên””. Nhơn hiếm khi để lộ “đuôi cáo” ra ngoài, khi các “đồng nghiệp” lần lượt rủ nhau vào nhà tù đếm lịch, hoặc bị truy nã thì Nhơn vẫn tự do tự tại bên ngoài.

Không rõ có phải là chiêu “giả chết” hay không mà theo hồ sơ trinh sát, những khi bị theo dõi, đối tượng có khi trở thành một “người lao động lương thiện” hàng ngày mài đũng quần trên chiếc xe ba gác kiêm người bỏ mối dừa. Duyên đến với nghề này là nhờ cô vợ lẽ của Nhơn. Hơn 20 năm trước, Nhơn quen với phụ nữ buôn gánh bán bưng gốc Bình Định, gặp lúc tâm trí bất an nên tạm chuyển nghề. Nhìn bề nổi thì Nhơn là giang hồ gác kiếm, tuy nhiên phần chìm là động thái trá hình nhằm che đậy những hành vi phi pháp bên trong.

Không vung dao múa kiếm ồn ào để lấy số má như thời trai tráng, Nhơn quay sang chọn nghề an toàn hơn là đòi nợ thuê. Dưới trướng Nhơn vẫn có hàng chục đàn em hung hãn, côn đồ, có tiền án tiền sự, chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại. Lúc nhận được đơn hàng, Nhơn sẽ gọi điện huy động đàn em cùng tham gia, xong việc tản ra ngay, mỗi đối tượng lại một nghề kiếm sống.

Cuộc vây bắt trong đêm

Trở lại vụ bắt cóc 3 con tin mang giam ngoài nghĩa địa. Vì đã quen biết nhau từ trước nên Đào không lăn tăn chuyện có hay không tài sản thế chấp khi con nợ Trần Công Tạo  vay tiền. Khoảng tháng 2/2012, Đào cho Tạo mượn 80 triệu, lãi suất 15%/tháng để làm ăn. Tuy nhiên sau đó việc làm ăn của con nợ liên tiếp gặp thất bại, không còn khả năng trả tiền. Sau nhiều lần thúc ép nhưng con nợ chỉ trả được có 12 triệu đồng rồi khất lần lữa mãi, không chịu trả thêm, chủ nợ đưa uy danh kẻ “chống lưng” Nhơn ra hù dọa. Tưởng “con nợ” sợ hãi sẽ kiếm tiền trả, nào ngờ người này… sợ quá. Sợ đến mức đầu tháng 7/2012 âm thầm bỏ nhà xuống huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) lánh nạn.

Sau nhiều tháng dò hỏi truy tìm, đầu năm 2013 Đào đã truy ra chỗ ẩn náu của con nợ, quyết định “đặt hàng” nhờ Nhơn giúp đỡ. Ngày 22/1/2013, Đào chở một người bạn, Nhơn gọi thêm 3 “đệ tử” đi Dầu Tiếng “làm việc”. Đến thị trấn Dầu Tiếng thì gặp Tạo đang chạy xe trên đường, lập tức nhóm đòi nợ ép con nợ xuống đường đánh, khống chế lên xe chạy về phía nghĩa trang Lái Thiêu B, nơi một “cổ đông” của Đào đang làm việc để giam giữ.

Tại đây, chủ nợ bắt nạn nhân viết giấy thế chấp xe máy với giá 20 triệu đồng trừ nợ, rồi cử một đối tượng mang xe về cất giữ. Sau đó chủ nợ ép nạn nhân gọi điện cho người nhà mang 200 triệu đồng, hoặc bốn cây vàng đến chuộc người. Nghe tin dữ nhưng lại không kiếm được tiền, con của Tạo cùng một người quen cuống cuồng đến nơi hẹn để thương lượng. Khoảng 20h đêm hai người này đến nơi, khi biết họ không mang tiền theo thì chủ nợ tiếp tục khống chế cả hai, dẫn về nghĩa trang Lái Thiêu B “đoàn tụ” với người nhà.

Tiếp đó, chúng yêu cầu con nợ phải gọi điện cho vợ mang tiền đến với lời dọa: “Nếu chậm trễ, cả 3 người sẽ no đòn”. Nhận được điện thoại, biết bọn này không nói chơi, vợ của nạn nhân vội vã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hơn 30 trinh sát kết hợp với công an khu vực được huy động, bí mật áp sát nghĩa trang theo dõi nhất cử nhất động của vợ nạn nhân để tìm vị trí đối tượng.

Mười phút sau khi liên lạc chuộc người, một đối tượng xuất hiện dẫn đường cho vợ nạn nhân đến nơi giao tiền, ngay lập tức các mũi trinh sát bí mật bám theo. Các trinh sát phải lao vào điểm tối, cây cối rậm rạp nhất ẩn mình nhằm tìm ra “đại bản doanh” của nhóm bắt cóc. Không được dùng các dụng cụ phát sáng để dò đường vì sợ bị phát hiện, các chiến sĩ cứ thế nhằm vào hướng có ánh đèn và bám sát người nhà nạn nhân để hành động. “Lúc ấy chỉ cần đụng phải rắn rết thì cũng đã gay to, nhưng đã làm nhiệm vụ thì chỉ có một mục đích làm sao để giải cứu con tin an toàn, bắt sống những đối tượng gây án”, một trinh sát nhớ lại.

Đúng lúc Đào đang hí hửng nhận tiền, cảnh sát từ bốn phía bất ngờ xuất hiện, đồng loạt khống chế bắt giữ sáu đối tượng gồm Trần Thị Anh Đào, Dương Văn Nhơn, Nguyễn Thị Hường (SN 1975, quê huyện Hòn Đất, Kiên Giang), Mai Hữu Toàn (SN 1980, quê Thủ Dầu Một, Bình Dương), Quách Hoàng Vũ (SN 1983), Vũ Ngọc Diệp (SN 1954, cùng trú tại Thuận An, Bình  Dương). Ngay trong đêm đó, cảnh sát tiếp tục bắt đối tượng Nguyễn Trung Nguyên (SN 1986) là đối tượng đã cướp xe mang về giữ khi Nguyên đang say sưa ngủ trong phòng. Tại trụ sở công an, nhóm đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo Bảo Hằng/PLVN

Bình luận
vtcnews.vn