Sáng 28/1, tại Bệnh viện Hợp Lực (TP. Thanh Hóa), anh Lê Vũ Hạnh (42 tuổi, Trưởng công an xã Hải Ninh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa) cố gượng dậy kể cho chúng tôi nghe việc anh bị hai tên côn đồ hành hung bằng mã tấu.
Khoảng 16h30’ ngày 27/1, anh Hạnh vừa đi đám cưới về đến nhà thì có hai thanh niên chạy xe máy đến nhà. Đối tượng tên Tâm (người cùng thôn với anh Hạnh-PV) hỏi, tại sao trong lúc dự đám cưới lại cãi cọ với bố tôi? Nghe vậy, anh Hạnh bảo đó là việc giữa những người lớn với nhau rồi bảo Tâm đi về.
Anh Hạnh đang được điều trị tại BV Hợp Lực |
Lúc này ở nhà có ông Lê Vũ Tạ (85 tuổi, bố đẻ anh Hạnh) thấy vậy liền chạy ra can ngăn liền bị đối tượng Tâm vung mã tấu chém vào tay. Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì các đối tượng mới buông tha anh Hạnh và lên xe máy tẩu thoát.
Được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế, nhưng vì vết thương nặng, anh Hạnh đã được chuyển lên Bệnh viện Hợp Lực (TP. Thanh Hóa) để điều trị.
Vết chém ở phần thắt lưng phải anh Hạnh dài 25cm |
Anh Linh cũng cho biết thêm, hiện bệnh viện chưa chiếu chụp phần đầu nên chưa có kết luận anh Hạnh bị tụ máu não hay không.
Được biết, tên Tâm là người trú tại thôn Hồng Kỳ xã Hải Ninh, đã có hai tiền sự về tội gấy thương tích cho người khác.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) điều tra, làm rõ.
Tin, ảnh: Nguyễn Hải
Bình luận