Say xỉn, lăng mạ cảnh sát giao thông

Pháp luậtChủ Nhật, 27/01/2013 07:38:00 +07:00

(VTC News) – Không những say xỉn khi tham gia lưu thông, Tuấn Anh còn lăng mạ cả lực lượng CSGT và CSCĐ.

(VTC News) – Không những say xỉn khi tham gia lưu thông, Tuấn Anh còn lăng mạ cả lực lượng CSGT và CSCĐ.

Đêm 26, rạng sáng 27/1/2013, các Đội CSGT trực thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) tiếp tục ra quân trấn áp các loại tội phạm hình sự, đo nồng độ cồn những ‘ma men’.

 

Tại ngã tư Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), gần 15 chiến sĩ CSGT, CSCĐ đứng chốt.

 

Lúc 22h15 cùng ngày, nhận thấy người điều khiển xe gắn máy Yamaha Taurus mang biển kiểm soát 77N2 – 8644 lưu thông qua ngã tư Bình Thái có dấu hiệu say xỉn, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã tiến hành dừng xe đúng theo quy định.

Tuấn Anh và CSCĐ TP.HCM trên xe của Công an phường Trường Thọ - quận Thủ Đức (ảnh: N.D)  
 

Tiến hành đo nồng độ cồn bằng máy,  cho thấy nam thanh niên đã quá say xỉn. Dù được các chiến sĩ CSGT, CSCĐ, ban chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc liên tục nhắc nhở, yêu cầu cần nghiêm túc chấp hành đề nghị làm việc của CSGT, nhưng nam thanh niên này không kí tên vào biên bản vi phạm hành chính, mà còn  liên tục có các thái độ, lời nói không đúng mực, thậm chí nhiều lần lăng mạ, chửi bới các chiến sĩ CSGT, CSCĐ.

 

Do thấy người vi phạm không còn kiểm soát được hành vi của mình, ban chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc đã quyết định bàn giao người vi phạm về cho Công an phường Trường Thọ - quận Thủ Đức để tiếp tục xử lý.

 

Tại trụ sở Công an địa phương, người điều khiển xe này khai tên Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ngụ tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, tạm trú tại TP.HCM và hiện đang là công nhân của Công ty dệt may Phong Phú.

 

Theo Tuấn Anh, lỗi tất cả đều do bia rượu mà ra. Bia rượu khiến Tuấn Anh không thể nhận biết được mình đã làm gì với mọi người. Được biết, Tuần Anh vừa tàn cuộc nhậu cuối tuần với nhóm bạn làm công nhân, trên đường đi về nhà trọ thì bị CSGT yêu cầu dừng xe.

 

Hàng chục chiến sĩ CSGT Rạch Chiếc phối hợp với CSCĐ TP.HCM tổ chức đo nồng độ cồn với người say xỉn khi lưu thông ở ngã tư Bình Thái – quận Thủ Đức (Ảnh: N.D) 

Trung tá Phan Minh Phước – Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, ban chỉ huy Đội trước khi ra quân vào mỗi buổi tối đều họp, quán triệt tinh thần đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trên mặt đường nếu thấy những người say xỉn có điều khiển xe, bắt buộc phải xử lý nghiêm túc, đúng theo luật định để tránh tai nạn giao thông có thể xảy ra.

 

Ngoài Tuấn Anh, chỉ trong vòng hai tiếng thực hiện đo nồng độ cồn tại những địa bàn trọng điểm, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ gần 20 phương tiện xe gắn máy các loại.

 

Lãnh đạo phòng PC 67 TP.HCM khẳng định, chiến dịch ra quân sẽ vẫn tiếp tục thực hiện từ nay tới giữa tháng 3/2013.

 

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn