Lỡ tay trả thù con 'sâu rượu', cụ ông lãnh án

Pháp luậtThứ Ba, 22/01/2013 11:02:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều lần quậy phá, ông Long chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng rồi một bữa ông phải dùng đến dao và gây ra án mạng.

(VTC News) – Nhiều lần quậy phá, ông Long chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng rồi một bữa ông phải dùng đến dao và gây ra án mạng.

Là đôi bạn cùng sống ở "đầu đường xó chợ" nhưng chỉ vì một chút tự vệ cho bản thân, họ đã phải trả giá 
Ngày 21/1/2013, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án “giết người” do bị cáo Nguyễn Thành Long (61 tuổi, ở Tây Ninh) ra xét xử sơ thẩm. Cuối phiên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng chưa ngày nào ông Long được yên vì cái thú rượu chè be bét của Nguyễn Văn Tường.

Nhưng do cả hai cùng gia cảnh, phải sống lang thang quanh khu vực chợ Bảo Ngọc, Q.Tân Bình nên ông phải nín thinh chịu đựng.


Ngày 21/5/2012, ông Long đang ngủ thì Tường đến bắt ông dậy uống rượu cùng. Do thấy Tường đang say, ông Long từ chối.

ờng bỏ đi nhưng sau đó quay lại thách thức Long. Vừa nói, hắn vừa cầm gạch ném Long, khiến Long bị thương tích. Dù vậy, Long vẫn nhẹ nhàng xin lỗi Tường vì trước kia có những lời lẽ không phải.

Thế nhưng, Tường vẫn giữthái độ hung hăng và tiếp tục gây sự nên Long đi nhờ bảo vệ đến can thiệp.

Thấy Long bỏ đi, Tường cũng chạy theo. Sợ Tường tiếp tục đánh mình, Long rút dao thủ sẵn trong người ra tự vệ, nhưng chẳng biết cơ sự thế nào, Long đã đâm vào người Tường.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tường đã tự vong, còn Long bị bắt ngay sau đó.

Ngọc Thân


Bình luận
vtcnews.vn