Chiêu tuyệt mệnh của nữ quái thích chết

Pháp luậtThứ Hai, 21/01/2013 03:52:00 +07:00

Lúc thì ả tuyệt thực, lúc lại cởi hết quần áo áp sát xuống nền xi măng lạnh với ý đồ sẽ bị nhiễm lạnh rồi chết

Lúc thì ả tuyệt thực, lúc lại cởi hết quần áo áp sát xuống nền xi măng lạnh với ý đsẽ bị nhiễm lạnh rồi chết

Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 1975, HKTT tại tổ 4, phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) còn khá trẻ nhưng lại có một tiểu sử với thâm niên tù tội vì những tội danh nghiêm trọng.

Năm 1997 bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội Buôn bán phụ nữ; Năm 2003 bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Sau khi được tha tù ả vẫn ngựa quen đường cũ, trở lại con đường buôn bán cái chết trắng với khối lượng lớn bằng những thủ đoạn và chiêu trò tinh vi hơn.

Chuyên án mang bí số  921-H

Theo đó, tháng 8/2012 qua nắm bắt tình hình địa bàn, PC47 Công an tỉnh Thái Nguyên đã thu được nguồn tin về nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển heroin với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh từ Sơn La đến Thái Nguyên rồi mang tiêu thụ tại các tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng.

Tiến hành lập kế hoạch, xác minh nguồn tin, thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu đã xác định được cặp vợ chồng Nguyễn Thị Thúy Hà và Trần Quang Hưng (cùng SN 1975) là một trong những mắt xích đứng đầu trên tuyến địa bàn với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt.

 Đặc biệt đối tượng không bán lẻ ma túy tại Thái Nguyên, đó là một yếu tố rất khó để anh em chiến sĩ tiếp cận được. Bọn chúng thường giao hàng với số lượng lớn (cả bánh ma túy) và chuyển đi tỉnh ngoài.


Trong khi đó, ban chuyên án xác định để có thể đánh sập thì phải tính toán thật kỹ lưỡng, phải bố trí trinh sát ngoại tuyến.

Đến đầu tháng 9/2012 Hà lại rục rịch hoạt động, ráo riết xoay tiền... Tuy vậy, để có thể bắt được Hà không phải là dễ dàng. Khi đã xác định được Hà vẫn liều lĩnh và quyết tâm giao hàng cho đối tác liên tỉnh, một kế hoạch tóm gọn Hà đã được ban chuyên án vạch ra.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hà bị bắt tại cơ quan điều tra. 

Theo thông tin trinh sát nắm được thì đối tượng Hà sẽ đi xe máy tay ga để vận chuyển ma túy và sẵn sàng phi thẳng xe vào lực lượng để chống trả nếu bị bắt.

Vì vậy, để đối phó với sự liều lĩnh của đối tượng Hà cần phải tính toán vị trí, tốc độ như thế nào để bắt đối tượng cho hợp lý nếu không khi tiếp cận mất an toàn cho lực lượng cũng như người dân xung quanh.


Ban chuyên án đã tính toán chọn đúng khúc đường cua tại khu vực tổ 3 phường Tam Giá (TP. Thái Nguyên) cạnh một nhà máy luyện gang.

Đồng thời xác định thời điểm, vì phân tích được tâm lý đối tượng sẽ di chuyển lẫn vào đám đông và chọn khoảng thời gian lúc 14h sẽ có đông công nhân tan ca để khó bị phát hiện, dễ dàng lẩn trốn, tẩu thoát.


Ban chuyên án cũng coi đó là một lợi thế, lợi dụng đám đông để ra tay, đã tính toán và ém quân trước khi đối tượng đến.

Khi đối tượng vừa di chuyển đến nơi, đang hòa mình vào đám đông công nhân để vượt qua, ngay lập tức bị các trinh sát ép sát, chèn xe kiểm tra khiến Hà vô cùng ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng đã bị khống chế, hô lệnh bắt. Khi bị truy hỏi: "Có bao nhiêu?" thì Hà lại tỏ vẻ bình thản, trả lời tỉnh bơ: "Hơn hai bánh một tí...".


Mỗi bánh heroin thường có trọng lượng dao động từ 300 - 330g và khối lượng ma túy thu được của Hà vận chuyển là gần 700g - quả như thị nói: Hơn hai bánh một tí. Qua khám xét nhà Hà, ban chuyên án còn xác định, thu giữ gần 700 triệu tiền mặt là tang vật liên quan đến hành vi buôn bán vận chuyển ma túy.

Chiêu tuyệt mệnh "cực độc"


Khi đã bắt được đối tượng tội phạm ma tuý, mục đích chính là buộc đối tượng phải khai ra những mắt xích liên quan trong đường dây. Điều này đòi hỏi các điều tra viên phải áp dụng đủ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để cảm hóa, xét hỏi khiến đối tượng phải khai ra đường dây của mình (nhận từ đâu, của ai, giao đi đâu, cho ai...).

Tuy nhiên, đối tượng Hà lại rất ngoan cố và còn có ý định tự tử khi bị tạm giam trong trại. Điều này buộc các điều tra viên phải đưa Hà vào buồng giám sát đặc biệt, chốc lát anh em lại phải đánh thức đối tượng.

Trong khi đó, vì "nắm chắc án tử trong tay" nên Hà tỏ ra rất trơ lì, bất cần đời. Khi thì ả lột tung hết quần áo nằm áp sát cơ thể xuống nền xi măng với ý nghĩ sẽ bị nhiễm lạnh rồi chết; lúc thì cơm không ăn, nước không uống, thậm chí ngay cả đồ ăn gia đình gửi cho cũng quyết không ăn.

Biết là gặp phải đối tượng lì lợm, không thiết sống, các điều tra viên phải thay phiên nhau trực 24/24, liên tục gõ cửa hỏi han, khơi chuyện động viên thị.


Cuối cùng, bằng những lời động viên thấu tình đạt lý, dần dần Hà đã từ bỏ ý định tự tử, chấp nhận khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị khuất phục trước những điều tra viên, Hà có phần cởi mở hơn khi nói về hoàn cảnh của mình và lý giải: Hưng (chồng Hà) là đối tượng nghiện hút, buôn bán ma túy và cả hai cùng chịu án chung tại trại giam Phú Sơn. Khi ra tù đã cưới nhau.


Vì không công ăn việc làm ổn định, lại ngựa quen đường cũ, lóa mắt trước siêu lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy nên đã tham gia vào đường dây. Bản thân ả bị bệnh không thể sinh con, giờ cả hai đều bị bắt, mất hết tương lai, ả đã xác định hành vi của mình không tránh khỏi sự trừng trị thích đáng của pháp luật.                       

Theo Trần Hải/Người đưa tin
Bình luận
vtcnews.vn