Chó cắn nhau, ông chủ tức tối xách kiếm chém người

Pháp luậtThứ Năm, 17/01/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì hai chú chó gầm gừ,cắn nhau,ông Dũng về lấy kiếm chém một sinh viên đứt gân bàn tay.

(VTC News) - Chỉ vì hai chú chó gầm gừ, cắn nhau,ông Dũng về lấy kiếm chém một sinh viên đứt gân bàn tay.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT CAQ.Phú Nhuận xác nhận, có xảy ra vụ chém người trên địa bàn P.8, Q.Phú Nhuận.

Đại úy Nguyễn Thanh Long - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, cho biết hiện đối tượng gây án là ông Lâm Hoàng Dũng đã bỏ trốn, cơ quan công an đang vận động gia đình kêu gọi ra đầu thú. 

“Sau khi có kết quả giám định tỉ lệ thương tích của anh Cường thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý, tùy theo mức độ nặng hay nhẹ, xử theo hình sự hay phạt hành chính đối với ông Dũng” – Đại úy Long nói. 

Trong đơn tố cáo, anh Lê Võ Tấn Cường (SN 1991, ngụ Q.Phú Nhuận) trình bày, khoảng 21h ngày 4/1 anh có dắt chó ra đường dạo mát. Cùng lúc, ông Lâm Hoàng Dũng (ngụ 140 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận) cũng dắt chó của ông ra. 

Hai chú chó nhìn nhau gầm gừ, chó anh Cường sủa lớn, nghe vậy ông Dũng liền lấy dây xích quật vào con chó anh Cường. 

Anh Cường bức xúc mới đến gần ông Dũng nói: “Có chuyện gì từ từ nói, chứ tại sao đánh chó của cháu”. 

Đáp lại ông Dũng lớn tiếng: “Chó nhà mày cắn chó của tao hoài, tao đánh đó được không?”. Vừa nói ông Dũng liền dùng dây xích chó đánh lên đầu anh Cường. 

Theo phản xạ anh Cường dùng tay giật lấy sợi dây xích văng trúng người ông Dũng. Tưởng xong chuyện, anh Cường dắt chó bỏ đi. 

Anh Cường được mẹ chăm sóc tại nhà. Ảnh: H.C 

Vài phút sau, nghe tiếng động lạ phía sau, anh Cường quay đầu lại thì thấy ông Dũng dùng kiếm bổ xuống. Qúa bất ngờ, anh Cường giơ hai tay chụp lấy lưỡi kiếm, ghì chặt lại nhằm tránh bị ông Dũng chém hoặc đâm gây nguy hiểm tính mạng. 

Do mất máu nhiều, anh Cường bị ngất sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định. Tại đây, xác định ban đầu, anh Cường bị đứt gân bàn tay trái (nơi giữa ngón cái và ngón trỏ) và bị kiếm chém mất một mảng thịt nơi ngón cái bàn tay phải. 

Là sinh viên trường Đại học Hoa Sen, khoa Đồ họa vi tính, anh Cường hiện phải nghỉ học lo dưỡng bệnh. Mẹ anh Cường phải bỏ công việc để chăm sóc cho anh và em gái đang học lớp 8, gia đình mất đi một nguồn thu nhập chính. 

Riêng ông Dũng, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Được biết, gia đình ông Dũng cũng chưa có động thái thăm hỏi hay phụ ứng tiền phí thuốc men cho anh Cường.

Phan Cường 

Bình luận
vtcnews.vn