Tan xác, tù tội vì ốp mìn, nã súng khi đòi nợ

Pháp luậtThứ Tư, 09/01/2013 12:05:00 +07:00

(VTC News) – Hàng loạt vụ đòi nợ bằng mìn tự chế và súng đã liên tục xảy ra với tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng.

(VTC News) – Hàng loạt vụ đòi nợ bằng mìn tự chế và súng đã liên tục xảy ra với tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng.

Trong khi dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ nổ mìn làm 2 người chết ở Bắc Ninh vào ngày 29/12/2012 thì ngày 5/1, mìn lại nổ ở một khu phố thuộc thị xã Sơn Tây (Hà Nội) khiến dư luận lo sợ.

Đó là 2 trong hành loạt vụ đòi nợ bằng “hàng nóng” xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận trong thời gian qua.

Tan xác khi mang mìn đi đòi nợ

Rạng sáng 29/1, người dân quanh khu phố Hai Bà Trưng (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) giật mình nghe tiếng nổ chát chúa và phát hiện 2 người đã tử vong sau đó.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, 2 người tử vong là Đỗ Văn Mười (còn gọi là Mười “sách”, 39 tuổi, ngụ tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, ngụ tại huyện Chí Linh, Hải Dương).

Theo nhiều người dân, gia đình Mười “sách” khá phức tạp và nổi tiếng trong giới giang hồ ở Bắc Ninh. Mười “sách” nhiều năm nay chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê mà cứ mỗi lần nhắc tới tên không ít người dân sống ở TP Bắc Ninh phải khiếp sợ. Hải cũng được biết đến khi thường sát cánh bên cạnh Mười “sách” trong rất nhiều phi vụ.

Từ hiện trường vụ việc, cảnh sát cho rằng loại chất nổ hai người này sử dụng có nhiều khả năng là thuốc nổ công nghiệp được dùng trong việc khai thác mỏ, phá đá.

Hiện trường vụ nổ mìn khiến 2 người chết ở Bắc Ninh.

Rạng sáng 29/1, xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần lâu nay của Mười và một chủ nhà trên phố Hai Bà Trưng, Mười cùng Hải mang thuốc nổ đi đặt, mục tiêu của họ là một ngôi nhà cách đó khoảng 30m và định kích nổ tử xa bằng điện thoại. Tuy nhiên khi đang đấu nối kíp nổ thì mìn phát nổ gây ra hậu quả khủng khiếp.

Bước đầu, cảnh sát nhận định, vụ nổ do hai người này gâu ra chứ không có tác động của người thứ ba.
Trong khi vụ nổ tại này đang được Cục Cảnh sát hình sự và Công an Bắc Ninh điều tra thì vụ nổ mìn ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội xảy ra.

Theo đó, vào lúc 23h45’ ngày 5/1, người dân phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng nổ rung chuyển trong đêm.

Thủ phạm gây ra vụ nổ nhắm vào ngôi nhà số 13 khiến toàn bộ phần trước của ngôi nhà này hư hỏng nặng, hai ngôi nhà đối diện bị vỡ hết kính, rất may không có thiệt hại về người.

Theo một số người dân, chủ ngôi nhà tên là H. (SN 1982), bình thường chị H. cùng chồng kinh doanh quần áo nhưng trước đó, trong làm ăn có dính líu đến cá độ, vay nợ nên nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Từ việc vay nợ này, vợ chồng chị H. có mâu thuẫn với một số người. Gia đình chị H. đã bị người khác mang quan tài đến đặt trước cổng nhà để uy hiếp trước khi xảy ra vụ nổ rúng động này.

Hiện trường vụ nổ mìn rung chuyển khu phố ở thị xã Sơn Tây.

Cũng tự mang vạ vào thân khi đi đòi nợ, Hà Phương Lương (SN 1962, trú tại Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ) cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình khi mang mìn tự chế đến nhà con nợ để giải quyết mâu thuẫn.

Vốn có mâu thuẫn tiền nóng với Lan, con bà Dương Thị Ngó (SN 1924, chủ nhà số 20 ngõ 114 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), tối 24/12/2012, Lương đến nhà Lan đòi nợ nhưng không gặp.
Lương lên tầng 3 thì gặp Nguyễn Khắc Nghĩa (SN 1990, em trai Lan). Tại đây hai bên đã xảy ra xô xát, Lương đã rút súng tự chế bắn 1 phát vào cổ và 1 phát sượt bụng Nghĩa.

Khi Nghĩa chạy xuống tầng dưới, Lương lấy mìn tự chế mang ra kích nổ với ý định đánh sập nhà, nhưng do lỗi trong cách sử dụng nên mìn nổ khiến Lương chết tại chỗ.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu trong vụ nổ ở quận Tây Hồ.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng dạng tự chế, bên trong có 4 viên đạn ở ổ súng.

Trước đó, tháng 7/2012 tại huyện Đan Phượng, Hà Nội cũng xảy ra mộ vụ nổ mìn làm 2 người bị thương. Nguyên nhân xuất phát từ việc vay nợ.

Theo công an huyện Đan Phượng, vào khoảng 2h sáng 2/7,  gia đình ông Nguyễn Ngọc Ky (73 tuổi, ở xóm An Sơn, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) bị ném một quả mìn tự chế vào sân nhà. Vào thời điểm trên, gia đình ông Ky có 4 người đang ngủ trong nhà gồm ông Ky và vợ, cùng 2 cháu nội.

Vụ ném mìn khiến bà Nguyễn Thị Nhị (70 tuổi) bị thương ở cổ chân phải và ở lưng, cháu Nguyễn Thị Diệu Ngọc (20 tuổi, ở Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) bị thương nhiều chỗ ở mặt, tay chân; nhiều đồ dùng trong nhà bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu xác định do các con của ông Ky vay nợ nhiều người và không có khả năng trả nợ nên đã bị đe doạ.

Vào tù vì xả súng vào con nợ

Cũng tại Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, nhóm thanh niên đã điên cuồng xả súng vào hàng xóm cạnh nhà con nợ vì không tìm thấy người để đòi nợ. Vụ việc xảy ra hồi tháng 9/2012.

Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2011, anh Hoàng Văn Minh (SN 1977, trú tại thôn Yên Nội, Liên Mạc, Từ Liêm) có vay của Nguyễn Đỗ Hoàn (SN 1986, trú tại Liên Mạc, Từ Liêm). Hoàn đòi nhiều lần, anh Minh chưa trả.

Khoảng 19h30’ ngày 10/9/2012, Hoàn cho một nhóm 6 người đến nhà anh Minh đòi tiền, đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Khi một số hàng xóm đến can ngăn, nhóm người này bỏ đi. Đến 21h cùng ngày, Hoàn và một người khác đem theo súng Colt tự chế cùng nhóm người trên trên đến nhà anh Minh để giải quyết nhưng không gặp anh Minh.

Hiện trường một vụ xả súng đòi nợ tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Lúc này, nhóm của Hoàn thấy anh Nguyễn Vũ Quý (SN 1974, ở cạnh nhà anh Minh) đang ngồi uống nước với một số người khác. Chúng nghi anh Quý đánh nhóm Hoàn nên Mẩu đã dùng súng bắn 3 phát vào chân trái anh Quý, gây thương tích.

Một tháng sau khi gây án, Hoàn bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ.

Trước đó không lâu, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Trần Thị Lan (sinh năm 1975, trú tại ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, Tây Hồ); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1976, ở ngõ 317 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, quận Đống Đa); Quách Thanh Vân (sinh năm 1982, trú tại ngõ 110 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa) và Trần Mạnh Linh (sinh năm 1987, trú tại Minh Khai, Vị Hoàng, thành phố Nam Định) để điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, chị Phạm Thu Trang (sinh năm 1984, trú ở ngõ Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa) có nhận kinh doanh lại khách sạn Melia (ở số 2 ngõ 255 Cầu Giấy) của Lan với giá 450 triệu đồng.

Trang đặt trước cho Lan 40 triệu đồng, hẹn ngày 23/2/2012 thanh toán hết số tiền 450 triệu đồng.

Đến hạn trả nợ mà Trang vẫn không thanh toán, Lan đã cùng các đối tượng Tuấn Anh, Văn, Linh hẹn gặp Trang đến quán cà phê Hồng Xiêm (Xã Đàn, Kim Liên, Đống Đa) để giải quyết nhưng Trang không đến.
Khoảng 23 giờ ngày 16/4/2012, các đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đã đem theo súng bắn đạn ghém, dao đến nhà Trang.

Do không gặp Trang ở nhà, bọn chúng đã dùng súng bắn và dao chém anh Nhâm Kỷ Nguyên (sinh năm 1976, trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ) cùng anh Toản (là anh trai Trang) khi đang ngồi uống nước trước ngõ.

Cũng nhằm mục đích đòi nợ, một nhóm thanh niên đã xả đạn vào gia đình con nợ khi gia đình này đang ăn cơm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 10/7, tại quán nước của ông Nguyễn Văn Năng (46 tuổi, ở đường đôi, thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) khi gia đình ông đang ăn cơm thì xuất hiện một nhóm thanh niên đứng trước cổng xả đạn vào gia đình.

Theo ông Năng, việc xả súng có nhiều khả năng xuất phát từ việc cậu con trai của ông tên là Nguyễn Anh T. nợ một khoản tiền khoảng 50 triệu đồng của một người tên Th. ở cùng xã bởi trước đó đã có nhiều người đến hăm dọa.
Theo thống kê của công an TP Hà Nội, trong năm 2012, Hà Nội xảy ra 506 vụ “khủng bố” con nợ bằng cách đổ chất bẩn vào nhà hoặc sử dụng đông người chửi bới, đặt vòng hoa và tin nhắn… để đe dọa đòi nợ.
Theo công an Hà Nội, nguyên nhân của tình trạng đòi nợ xuất phát từ kinh tế khó khăn. Nhiều người làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ đã dẫn đến chuyện tìm mọi cách đòi nợ, từ đó nảy sinh mâu thuẫn, án mạng.

Nguyên Minh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn