TP.HCM: Lại xuất hiện trò lừa đảo ‘phù thủy đô la’

Pháp luậtThứ Sáu, 30/11/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Người tự xưng tên Brown nói đang sở hữu số tiền lên đến 7,3 triệu USD, và nói bà C cung cấp tổng cộng 40.000 USD để lấy số tiền đó ra.

(VTC News) – Người tự xưng tên Brown nói đang sở hữu số tiền lên đến 7,3 triệu USD, và bảo bà C cung cấp tổng cộng 40.000 USD để lấy số tiền đó ra, rồi sau đó cùng ăn chia.

Sáng ngày 30/11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (PC 45) xác nhận, hiện cơ quan này đang ráo riết truy tìm một đối tượng người Nigeria đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục ngàn USD của bà Nguyễn Thị C (SN 1979, ngụ ở Q.2, TP.HCM).

 

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn tẩy rửa USD, một người tự xưng tên Brown đã chiếm đoạt của bà C đến 40.000 USD qua nhiều lần chuyển tiền khác nhau.


Cụ thể, vào tháng 9/2012, Brown gửi vào hộp thư email của bà C nói rằng hiện mình đang cầm, sở hữu số tiền lên đến 7,3 triệu USD.

 

Về nguồn gốc của số tiền này, Brown nói với bà C đây là số tiền của một người Mỹ nhưng đã qua đời vì tai nạn giao thông, và hiện Brown đang là người quản lý số tiền này.


Brown nhờ bà C cùng phối hợp để rút số tiền này ra từ ngân hàng, nếu được sẽ chia cho bà C 1/3 số tiền nói trên.

 

Cùng lúc, Brown còn gửi cho bà C các loại biểu mẫu rút tiền của ngân hàng, đề nghị bà C cung cấp các thông tin cá nhân để làm các loại hồ sơ, thủ tục để rút số tiền nói trên.

 

Vì thấy số tiền quá lớn, bà C đã không ngần ngại cung cấp toàn bộ mọi thông tin cá nhân của mình cho người nước ngoài nói trên, dù cho trước đó hai người chưa từng quen biết nhau.


Brown đã thông báo với bà C sẽ có một người tên Bill đến Việt Nam, gặp bà C để trao chiếc vali trong đó đựng toàn bộ số tiền USD, cùng với mật khẩu để mở chiếc vali này.

 

Ngày 5/10, Bill đến TP.HCM, gọi điện hẹn gặp bà C tại một khách sạn ở quận Tân Bình, đưa cho bà C thấy vali đựng rất nhiều tiền USD. Bill đề nghị bà C phải đưa 2.500 UD gọi là số tiền vận chuyển vali qua đường hàng không.

 

Khi mở vali ra, bà C thấy toàn bộ số tiền USD đã bị nhuốm màu đen kịt, hỏi thì Bill bảo rằng cần phải nhuộm như vậy để qua mặt sự kiểm soát của các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Nói xong, Bill lấy ngay 5 tờ 100 USD ra khỏi vali, dùng hóa chất tẩy rửa và biến thành nhiều tờ 5 USD thật.

 

Nói xong, Bill tiếp tục đề nghị bà C đưa 44.000 USD trong tổng số 90.000 USD số tiền cần mua hóa chất để tẩy rửa hết vali 7,3 triệu tiền USD. Tưởng bở, bà C đã chạy vay tiền khắp nơi, được 22.000 USD đưa trước cho Bill để thực hiện công việc này.

 

Vào giữa tháng 10/2012, Bill gọi điện cho bà C thông báo tên Brown đã bị Cảnh sát Mỹ bắt giữ khi đang đi mua hóa chất, đề nghị bà C cung cấp thêm 44.000 USD để chạy cho Brown ra tù, nếu không bà C sẽ không có hóa chất để tẩy rửa số USD này.

 

Ít ngày sau, Bill lại tiếp tục đến TP.HCM, hẹn gặp bà C tại một khách sạn, tẩy rửa thêm vài tờ USD thành thật, và bảo bà C ‘góp vốn’ 15.000 USD để tổ chức chạy cho Brown ra tù. Sau đó, Bill còn tiếp tục gặp bà C, yêu cầu bà đưa thêm 70.000 USD để giúp giải cứu cho Brown.

 

Vì nghi ngờ đây là những đối tượng trong băng nhóm lừa đảo gốc châu Phi, bà C đã lên trình báo với cơ quan Công an. Dù vậy, nhóm đối tượng này đã kịp thời tẩu thoát với số tiền tổng cộng 40.000 USD mà nhóm người này đã chiếm đoạt được của bà C.

 

Dù các cơ quan chức năng đã liên tục có các thông tin cảnh bảo về thủ đoạn lừa đảo này, song với bản tính tham lam, sự nhẹ dạ nên đã có rất nhiều người là nạn nhân của nhóm người lừa đảo nói trên.

 

Hiện PC 45 TP.HCM đang tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng lừa đảo này.

 

D.V

Bình luận
vtcnews.vn