Để ô tô nổ máy, suýt mất cả con trai lẫn xe

Pháp luậtThứ Hai, 12/11/2012 10:06:00 +07:00

Để con trai trên ô tô chưa rút chìa khóa, chị N không ngờ chỉ ít phút sau chiếc xe bị một nam thanh niên trộm mất.

Để con trai trên ô tô chưa rút chìa khóa, chị N không ngờ chỉ ít phút sau chiếc xe bị một nam thanh niên trộm mất. Lo lắng cho con, chị lao theo bám chặt cửa xe và bị lôi đi một đoạn ngã văng ra đường...

Hiện trường vụ trộm ô tô trên đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài.

Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đang phối hợp với CAP Nhân Chính và các Phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội điều tra, truy xét vụ trộm ô tô xảy ra tại phường Nhân Chính vào trưa 10-11.

Lúc đó gần 12h trưa, chị Nguyễn Thị N (SN 1971), ở phường Cống Vị, quận Ba Đình lái chiếc xe ô tô loại 4 chỗ màu đen, nhãn hiệu Toyota Corolla Altis, đi đón con gái học thêm trong một ngõ nhỏ nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài, địa phận phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Khi đến nơi, chị N đỗ xe ở lề đường để vào đón con gái và quên không rút chìa khóa điện.

Trong xe lúc đó có cháu Đ.D.A (SN 2003), là con trai chị N đi cùng mẹ và ngồi ở băng ghế sau. Chị N vào ngõ được một đoạn, thì linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên chị quay lại và phát hiện một nam thanh niên chui tọt vào trong xe ô tô của mình.

Thấy chủ xe, đối tượng khởi động cho xe ô tô nổ máy phóng đi. Chị N chỉ kịp bám tay vào cửa xe và bị chiếc ô tô lôi đi một đoạn ngã văng ra đường, bị thương tích ở tay và chân... Vụ việc xảy ra quá nhanh và trên đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài lúc đó rất vắng người qua lại, nên không mấy ai chú ý đến những diễn biến của vụ trộm ô tô vừa xảy ra.

Sau khi kêu cứu và nhìn theo chiếc xe ô tô của mình đang lao nhanh về phía ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, chị N vô cùng lo lắng cho số phận con trai của mình đang bị tên tội phạm đưa đi đâu không biết. Định thần lại, chị N đến ngay trụ sở CAP Nhân Chính, trình báo sự việc. 5 phút sau vụ trộm, phóng viên ANTĐ nhận được thông tin qua đường dây nóng và tới ngay hiện trường.

Theo một số người dân có mặt tại quán nước gần đó, ban đầu họ cho rằng nam thanh niên đó là chủ xe. Nhưng khi thấy anh ta khởi động rồi điều khiển chiếc xe không mấy thành thạo và bị một phụ nữ lao từ trong ngõ ra nắm chặt cửa xe chạy theo một đoạn, họ mới hay đó là vụ trộm.
Nơi tên trộm bỏ lại chiếc xe ô tô tại ngõ 52 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính Thanh Xuân 

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị N, CAP Nhân Chính đã phối hợp với Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân tổ chức điều tra truy xét. Một lúc sau, lực lượng công an đã tìm thấy cháu A đang đi bộ tìm mẹ trong một ngõ nhỏ cách hiện trường vụ trộm không xa lắm.

Cháu A kể lại sự việc trong nỗi sợ hãi: “Chú ấy mặc quần bò đen, áo phông cộc tay màu trắng đục. Khi cháu hỏi chú ấy là ai? dừng xe lại cho cháu xuống với mẹ... thì người này nói đợi đã”.


Trong lúc bỏ chạy, đối tượng phóng xe rất nhanh. Nhưng khi đến một ngõ nhỏ nằm trên phố Quan Nhân, tên trộm điều khiển xe đi chậm để tránh những chiếc ô tô khác đỗ 2 bên đường. Lợi dụng tình thế này, cháu A đã mở cửa xe chạy ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh. Trước sự dũng cảm của cháu A, đối tượng dừng xe lại và bỏ trốn.

Lực lượng CAP Nhân Chính đã tìm thấy chiếc xe ô tô của chị N tại ngõ 52, đường Quan Nhân và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác khám nghiệm, phát hiện kẻ gian trước khi tẩu thoát đã lục túi xách lấy đi chiếc điện thoại di động và tiền mặt của người bị hại. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, truy xét.

Theo ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn