Kẻ cuồng dâm sát hại bé 4 tuổi sắp hầu tòa

Pháp luậtThứ Năm, 11/10/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Kẻ cuồng dâm và sát hại dã man cháu bé 4 tuổi ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội ngày 29/7 vừa qua sắp phải hầu tòa.

(VTC News) – Kẻ hiếp dâm và sát hại cháu bé 4 tuổi ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội ngày 29/7 vừa qua sắp phải hầu tòa về tội lỗi của mình.


Trao đổi với PV VTC News ngày 11/10, anh Anh Khuất Văn Hiền (xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, TP Hà Nội) – bố đẻ của hai nạn nhân trong vụ hiếp dâm, giết người do Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) gây ra vào ngày 29/7 cho biết, gia đình anh đã nhận được thông báo của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo anh Hiền, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8h30’ ngày 25/10 tới đây tại phòng xét xử thuộc Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Luật sư bào chữa cho bên bị hại do tòa chỉ định.

 Đặng Trần Hoài lúc bị bắt giữ.
“Gia đình tôi sẽ tham dự phiên tòa và mong muốn pháp luật trừng trị nghiêm minh, đúng người đúng tội đối với kẻ gây ra tội ác” – anh Hiền khẳng định.


Về tình hình hiện tại của cháu K.T.H (SN 2004), anh Hiền cho biết, cháu đã đi học trở lại, khá hòa đồng với bạn bè cùng lớp nhưng vẫn phải thường xuyên chữa trị về mặt tâm lý do chưa hoàn toàn ổn định.

Theo tài liệu điều tra, 29/7 Đặng Trần Hoài đi dự đám cưới của một người bạn ở Mỹ Đình (Từ Liêm, HN) và có sử dụng rượu. Ngay sau đó, Hoài đi xe máy về thị xã Sơn Tây, trên đường đi hắn dừng lại ở một cửa hàng hoa quả và mua 50.000đ ổi và trộm con dao của người bán rồi đi tiếp.

Khi đến cửa hàng bán phân bón ngoài mặt đường của vợ chồng Khuất Văn Hiền (Cổ Đông, Sơn Tây), hắn dừng lại quan sát và phát hiện trong cửa hàng có cháu K.T.H (SN 2004) và cháu K.T.Q. (SN 2008) cháu H. đang ngồi học ở .

Thú tính nổi lên, Hoài dừng xe máy ngoài cửa mà không rút chìa khóa xe, xông vào nhà khống chế cháu H. rồi làm nhục mặc cho cháu H. khóc và van xin.

Cháu Q. trông thấy chị bị người lạ tấn công đã òa khóc và kêu cứu. Lúc này, Hoài quay sang dùng dao (trộm ở cửa hàng hoa quả) chém vào cháu Q. cho đến khi cháu bé này gục xuống.

Ngay sau đó, nghe tiếng kêu khóc của trẻ con, bác ruột của cháu H. và Q. cùng hàng xóm xung quanh chạy sang. Hoài nấp vào trong nhà, khi người bác vào hiện trường, Hoài tiếp tục xông ra chém vào phía sau nhưng không trúng nên bỏ chạy.

Do vội, hắn chỉ dùng áo sơ-mi quấn quanh ‘vùng kín’. Chạy đến vườn sắn, hắn vứt dao và “kêu cứu vì bị nhiều người truy đuổi” với một người đàn ông nhưng người này không tin nên Hoài tiếp tục chạy.

Hiện trường nơi Hoài bỏ chạy sau khi gây án.

Thấy người nhà đưa cháu H. đi cấp cứu, Hoài xông vào cướp xe nhưng bất thành. Cùng lúc một chiếc ô tô đi qua, Hoài lao lên chặn giữ nhưng bị người dân và cảnh sát khống chế.

Được biết, Hoài đã có vợ và vợ hắn mới sinh con được 10 ngày. Một điều tra viên cho biết, từ khi bị bắt, Hoài vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, không hề có biểu hiện sợ hãi hoặc triệu chứng thần kinh…

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trần Hoài về hành vi “Hiếp dâm” và “giết người”.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn