Hải Phòng: Con tâm thần gây án mạng thảm thương

Pháp luậtThứ Năm, 11/10/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì không xin được tiền mua rượu mà người con trai tâm thần đã lấy then cửa đánh bố mình cho đến chết.

(VTC News) - Chỉ vì không xin được tiền mua rượu người con trai tâm thần đã lấy then cửa đánh bố đẻ mình cho đến chết.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 10/10, tại thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái (An Dương, TP Hải Phòng).

Do cả nhà đi ăn đám giỗ, ở nhà chỉ có 2 bố con và xảy ra mâu thuẫn nên Phạm Văn Hoan (SN 1981) đã dùng then cửa đập liên tiếp vào đầu bố mình là ông Phạm Quốc Đặt (SN1951) khiến ông Đặt chết tại chỗ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh Minh Khang 


Người dân cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu của ông Đặt, họ chạy sang nhưng khi đó chỉ thấy ông Đặt nằm sấp trước sân nhà, bên cạnh là Hoan tay cầm chiếc then cửa dính đầy máu.

Bà con hàng xóm đã xông vào bắt trói Hoan và gọi điện cho công an xã Đồng Thái đến lập biên bản hiện trường.

Theo người dân, ông Đặt đã từng là bộ đội và bị nhiễm chất độc da cam từ trong chiến tranh, hai trong số ba người con của ông đều bị ảnh hưởng chất độc từ bố nên thần kinh không ốn định.

Là người con thứ hai, Hoan bị bệnh thần kinh nặng nhất và còn mắc tật nghiện rượu.


Cũng theo bà con hàng xóm thì trước lúc xảy ra vụ việc Hoan có to tiếng xin tiền ông Đặt để mua rượu nhưng không được.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn