Chân dung vũ sư sát hại người tình giấu xác trôi sông

Pháp luậtThứ Tư, 10/10/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Vì trình độ nhảy của Hưng cũng được xếp vào dạng điêu luyện nên hàng ngày có khá nhiều quý ông, quý bà lịch lãm đến theo học.

(VTC News) - Sau khi vứt xong xác người tình, Hưng quay trở lại TP. Pleiku, vào siêu thị Coop.mart gửi xe rồi đón xe về nhà riêng một cách bình thản...

Theo điều tra ban đầu, hung thủ Vũ Thế Hưng (48 tuổi, trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) là chủ quán cà phê Trúc Xanh, Hưng dùng nơi này để tổ chức dạy khiêu vũ cho người dân trong khu vực.

Vì trình độ nhảy của Hưng cũng được xếp vào dạng điêu luyện nên hàng ngày có khá nhiều quý ông, quý bà lịch lãm đến theo học.

Người dân trong khu vực cho biết, Hưng sống khá chỉn chu, không có điều tiếng gì với người xung quanh. Song gần đây nhiều người thấy Hưng có quan hệ khá thân thiết với nạn nhân.

Liên quan đến
vụ án, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/10, anh Siu Jú (trú xã Ia Vêr, huyện Chư Prông) cùng một số người trong làng đi quăng chài tại khu vực suối Đục (giáp ranh giữa hai xã Ia Vêr và xã Ia Gar, huyện Chư Prông) đã phát hiện một bao tải được cột chặt bằng dây dù đang trôi.

Thấy hiếu kỳ, nhóm người này đã kéo bao tải vào bờ. Khi bao được kéo vào bờ, người dân hốt hoảng khi trông thấy mấy ngón chân người lòi ra. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, miệng bao tải được mở ra, bên trong là xác một phụ nữ bị trói chặt hai chân vào người nằm gọn trong 2 chiếc bao tải lồng vào nhau, trên thi thể có một số vết thương.

Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành điều tra thì có anh Nguyễn P. S. (44 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đến nhận dạng và xác định nạn nhân chính là vợ mình tên là Nguyễn Thị Đoan (sinh năm 1970, là giáo viên mầm non của Công ty Cao su Chư Sê).

Nơi phát hiện xác nạn nhân 

Anh S. cho biết, chị Đoan rời nhà vào từ ngày 30/9/2012 với lý do đi học Đại học tại chức ở Quy Nhơn. Mấy hôm rồi anh vẫn nghĩ vợ ở Quy Nhơn chứ đâu có ngờ lại nằm chết lạnh lẽo nơi con suối này.

Từ hiện trường, cơ quan công an nhận định nơi phát hiện tử thi không phải là hiện trường nạn nhân bị sát hại và đây là vụ giết người vứt xác phi tang. Kết quả khám nghiệm tử thi, cho thấy, chị Đoan chết do nghẽn hô hấp.

Tiến hành xác minh, sàng lọc mối quan hệ của nạn nhân, trong ngày 4/10, tổ công tác thấy nổi lên Vũ Thế Hưng (48 tuổi, trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) là đối tượng có nhiều biểu hiện vấn.

Bởi lâu nay, người dân thị trấn Bầu Zút đồn ầm chuyện Hưng thường xuyên gặp gỡ và có mối quan hệ không minh bạch với chị Đoan.

Theo lời khai ban đầu của Hưng, từ tháng 5/2012, chị Đoan thường xuyên đến nhà riêng của hắn là quán cà phê Trúc Xanh ở thôn thôn Bầu Zút học khiêu vũ.

Từ đây, qua vài lần tán tỉnh, Hưng đã chiếm được trái tim của cô giáo xinh đẹp, hai người thường xuyên lén lút quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 7/2012, chị Đoan bảo cần tiền và Hưng đã cho người tình vay 50 triệu đồng. Sau đó, Hưng đã một số lần ngỏ ý đòi nhưng chị Đoan vẫn không đả động gì đến chuyện trả.

Đến ngày 30/9/2012, chị Đoan điện thoại rủ Hưng lên TP. Pleiku chơi, hai người đã thuê một phòng trọ. Đến sáng hôm sau, chị Đoan chạy xe máy biển số 81K7-7450 về huyện Chư Sê dạy học, đến trưa lại quay lên nhà trọ với tình nhân.

Để đối phó với chồng, sáng ngày 2/10, nạn nhân gọi điện thoại nói là sau khi dạy học xong sẽ đi xuống Bình Định học luôn.

Đến chiều ngày 2/10, Hưng nói trả phòng trọ về nhà nhưng chị Đoan không đồng ý.

Hưng cho rằng, nằm chán chê ở phòng trọ, đến tối hắn chợt nảy sinh ý đồ giết chị Đoan. Để chuẩn bị, Hưng đã ra trước nhà nghỉ nhờ một bác xe ôm chạy đi mua giúp 2 chiếc bao xác rắn, 5 mét dây dù rồi cất giấu tại cổng nhà trọ.

Khoảng 3 giờ ngày 3/10, Hưng và chị Đoan thức dậy, Hưng đề cập chuyện tiền bạc, cả hai cãi vã. Hưng đã dùng chân, tay đánh chị Đoan. Chị Đoan cố kêu cứu song Hưng đã túm tóc đập đầu vào thành giường cho đến khi chị này bất tỉnh.

Sau đó, Hưng lấy dây dù siết cổ chị Đoan cho đến khi chị này chết hẳn rồi lấy bao tải, dây dù chuẩn bị sẵn từ trước trói gập chân nạn nhân lên cổ, nhét vào 2 lớp bao tải cột chặt lại.

Tiếp đó, Hưng lôi bao tải bỏ lên xe máy chị Đoan chở xác nạn nhân về hướng huyện Chư Prông, đến suối Đục, Hưng dừng xe bê xác nạn nhân cùng chiếc túi xách đựng tư trang ném xuống để phi tang tội ác.

Chân dung kẻ thủ ác Vũ Thế Hưng 

Xong việc, Hưng quay trở lại TP. Pleiku, vào siêu thị Coop.mart gửi xe rồi đón xe về nhà riêng.

Được biết, chị Đoan ngoài công việc giảng dạy còn tham gia bán bảo hiểm, thực phẩm chức năng và các loại card điện thoại di động.

Đồng nghiệp của chị Đoan cho biết rằng, chị Đoan đã cầm "Sổ đỏ" căn nhà của hai vợ chồng đi vay nóng 60 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều giáo viên trong trường nơi chị Đoan công tác cũng đều đã cho chị mượn với tổng số tiền lên đến hơn 40 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ lời khai, nguyên nhân gây án của hung thủ.

Ánh Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn