Thiệt mạng vì truy tìm tiếng hú trong đêm

Pháp luậtChủ Nhật, 30/09/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì vài tiếng hú, nhóm thanh niên truy tìm người để đánh. Trong cuộc xô xát một người đã tử vong.

(VTC News) - HĐXX TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1994, trú xã Cư An, huyện Đak Pơ, Gia Lai) 5 năm tù vì tội “giết người” theo điểm c khoản 1 điều 93 BLHS.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 24/12/2009, nhóm bạn gồm Vũ, Đặng Việt Quốc, Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Thanh Vinh, Nguyễn Hải Thọ, Nguyễn Duy Thiện và Nguyễn Thị Hoài Hảo (đều trú tại xã Cư An) ngồi chơi tại chợ Chí Công thuộc thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đăk Pơ.

Đúng lúc này, Vũ Hoàng Tâm điều khiển xe môtô chở Nguyễn Hùng Mạnh, Vũ Hoàng Thơ và Phạm Trung Tiến (cùng trú tại xã Tân An) chạy ngang qua. Thấy xe môtô chở bốn người, Vinh hú to. Nghe tiếng hú, Mạnh bảo Tâm điều khiển xe chạy vào chợ xem ai dám hú.

Tâm quay xe lại chạy vào chợ và dừng xe cách chỗ nhóm của Vũ đang ngồi khoảng 13m. Mạnh cầm mũ bảo hiểm đang đội cùng Thơ đi đến bên nhóm của Vũ quát hỏi: “Bọn bay hú gì?”.

Nghe hỏi vậy, Thiện, Quốc, Kiệt, Vinh, Thọ bỏ chạy. Vũ chưa kịp đứng dậy thì Mạnh xông đến dùng mũ bảo hiểm đánh một cái trúng vào trán bên phải, làm Vũ ngã xuống bậc tam cấp của chợ. Còn mũ bảo hiểm vỡ nhiều mảnh.

Bị cáo Vũ trước vành móng ngựa 

Trong lúc Vũ đang lồm cồm đứng dậy thì Mạnh và Thơ xông vào dùng tay, chân đánh Vũ. Vũ chống đỡ lùi lại phía sau, đánh được 4 cái, Thơ dừng lại không đánh nữa. Tiến thấy vậy nhặt lấy 1 đoạn cây gỗ dài gần 40cm xông vào quật Vũ 2 cái rồi dừng lại. Riêng Mạnh tiếp tục dùng tay xông vào đánh Vũ.

Vũ dùng tay chống đỡ và lùi lại phía sau rồi vùng bỏ chạy về phía giữa sân chợ, Mạnh đuổi theo kịp, nắm áo của Vũ lại và dùng tay chân đánh vào người Vũ.

Lúc này, Vũ rút con dao Thái Lan bọc sẵn trong người đâm 1 nhát vào ngực trái của Mạnh. Mạnh lùi lại phía sau nói: “Tao bị trúng dao” và ngã xuống đất.

Lúc này Thơ và Tiến đang đứng phía sau Mạnh khoảng 6m. Nghe Mạnh hô bị trúng dao nên cả hai cùng xông đến về phía Vũ. Do  trời tối nên Thơ ôm nhầm Tiến vật xuống đất.

Biết Vũ có cầm dao nên Thơ và Tiến bỏ chạy ra chỗ Tâm để đi về. Tâm điều khiển xe chở Mạnh và Thơ đi cấp cứu nhưng Mạnh đã chết ngay sau đó.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn