Bắt nghịch tử sát hại người thân vì bị mắng

Pháp luậtThứ Năm, 13/09/2012 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Vì bị mắng, Triều đã ra tay sát hại người thân bằng dao.

(VTC News) - Sau hai tuần ra tay sát hại mẹ bắng bốn nhát dao, nghịch tử bị bắt khi cảnh sát phát hiện xác nạn nhân đang phân hủy dưới hố chôn.

Trao đổi với phóng viên vào chiều ngày 12/9, đại tá Đặng Quang Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt được nghi can giết mẹ.

Để che giấu tội ác, Nguyễn Thế Triều (29 tuổi, ngụ thị xã Gò Công) đã chôn xác mẹ nhằm phi tang chứng cứ.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 11/9 Công an xã Tân Trung (Gò Công, Tiền Giang) phát hiện sau nhà Triều có hố chôn bốc mùi hôi thối. Cảnh sát đào lên phát hiện thi thể đang phân hủy là cụ bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (70 tuổi, mẹ Triều).

Làm việc với cảnh sát, nghịch tử khai đã giết mẹ cách nay hai tuần vì bị mắng. Sợ bị tội, anh ta chôn nạn nhân trong đêm rồi nói với hàng xóm bà Châu đi chơi ở TP HCM.

Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn