Đại gia 'né' thi hành án trả 230 lượng vàng

Pháp luậtThứ Tư, 12/09/2012 05:15:00 +07:00

(VTC News) - Gần 5 năm bị TAND TP.HCM tuyên án buộc trả lại cho gia đình thương binh nghèo gần 230 lượng vàng, một “đại gia” vẫn cố tình phớt lờ.

(VTC News) - Gần 5 năm bị TAND TP.HCM tuyên án buộc trả lại cho gia đình thương binh nghèo gần 230 lượng vàng, một “đại gia” vẫn cố tình phớt lờ.

Thương binh Lê Ngọc Dũng (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, gần 5 năm trước, TAND TP.HCM tuyên buộc ông Nguyễn Mạnh Hùng (64 tuổi, ngụ đường Phạm Viết Chánh, quận 1, TP.HCM) trả gần 230 lượng vàng SJC cho gia đình ông, nhưng đến nay bản án vẫn bị “ngâm” khiến gia đình ông lâm vào ngõ cụt.
Theo thương binh cụt mất hai chân, nếu cơ quan chức năng ở TP.HCM và người bị thi hành án tiếp tục phớt lờ, ông Dũng sẽ quyên sinh vì không còn niềm tin vào công lý.
Căn nhà có quyết định kê biên nhưng vẫn được cho thuê kinh doanh. Ảnh: Ái Nam 
Theo hồ sơ, do tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, tháng 6/2003 TAND quận 10 TP.HCM buộc vợ chồng ông Dũng trả cho ông Hùng gần 550 lượng vàng SJC. Sau đó, cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi căn nhà ở quận 10 của ông Dũng để thi hành án, giao đủ tài sản cho ông Hùng.

Sau khi kháng cáo, TAND TP.HCM buộc vợ chồng ông Dũng chỉ trả cho ông Hùng 320 lượng vàng. Số vàng chênh lệch gần 230 lượng, ông Hùng phải có trách nhiệm trả lại cho vợ chồng ông Dũng.

Quá trình tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhiều lần động viên, thuyết phục ông Hùng tự nguyện thi hành án, trả lại 229,812 lượng vàng cho vợ chồng ông Dũng nhưng người bị thi hành án không chấp hành.

Ngày 6/10/2009, VKSND TP.HCM với Cục Thi hành án dân sự và TAND TP.HCM họp, phát hiện ông Hùng tặng căn nhà 67 Phạm Viết Chánh, phường Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM) cho con trai Nguyễn Mạnh Dũng. Đây là hành vi tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

Căn cứ công văn 1543 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM chỉ đạo chấp hành viên Thân Minh Nghĩa kê biên, xử lý ngôi nhà số 67 Phạm Viết Chánh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho vợ chồng ông Dũng.

Quyết định kê biên căn nhà 67 Phạm Viết Chánh, quận 1, TP HCM nhưng hơn một năm trôi qua bản án của TAND TP.HCM vẫn chưa được thi hành, đẩy gia đình thương binh đi vào ngõ cụt. Ảnh: Ái Nam
Ngày 8/7/2011, Chấp hành viên Thân Minh Nghĩa ký quyết định 2125 với nội dung kê biên nhà số 67 Phạm Viết Chánh. Quyết định nêu rõ cha con ông Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Mạnh Dũng không được sang nhượng, thế chấp, cho thuê... tài sản là căn nhà số 67 Phạm Viết Chánh.

Thế nhưng hơn một năm qua, gia đình ông Hùng (và người được cho nhà là con trai Nguyễn Mạnh Dũng) đã cho Công ty TNHH Một thành viên thương mại nhà hàng Vương Quốc thuê mở nhà hàng King Dom với giá 10.000USD mỗi tháng.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Hương Huyền (vợ ông Lê Ngọc Dũng), hiện nay con trai ông Hùng (Nguyễn Mạnh Dũng) đang làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 và vợ Mạnh Dũng (Thu Hiền) làm thẩm phán TAND quận 1.

“Chồng tôi đã bỏ lại chiến trường đôi chân, nay không còn chỗ ở nhưng gửi đơn khắp nơi cầu cứu mà vẫn chưa được giải quyết”, bà Huyền nói trong nước mắt.
Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn