Gây án mạng đau lòng vì bị từ chối tình cảm

Pháp luậtThứ Năm, 06/09/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Người phụ nữ nằm chết trên vũng máu với nhiều vết thương khắp cơ thể.

(VTC News) - Người phụ nữ đã chết từ trước vì vết cắt sắc lẹm ngay cổ, cổ tay và nhiều vết đâm khắp người.

Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 5/9, tại thôn 4 (xã Trà Đa, TP. Pleiku, Gia Lai), người dân bàng hoàng khi chứng kiến cảnh hai người (một nam, một nữ) nằm bên nhau, bên cạnh là vũng máu lớn, một con dao Thái Lan và bình thuốc sâu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, phát hiện người đàn ông còn sống nên đã đưa đi cấp cứu. Còn người phụ nữ đã chết từ trước vì vết cắt sắc lẹm ở cổ, cổ tay và nhiều vết đâm khắp người.

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ án  

Thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1983, hiện trường vụ án là nhà riêng của chị), còn người đàn ông tên là Minh Rổ. Sau khi đâm chị Tâm xong, Minh đã uống chai thuốc sâu mang theo sẵn bên mình sau khi tự cắt gân tay.

Chị Tâm làm phụ hồ, đã có chồng (làm công nhân) và hai con (lớn 10 tuổi, nhỏ 3 tuổi), còn Minh Rổ là thầu công xây dựng (có vợ là giáo viên). Cách đây hai tháng, trong lúc đi làm cùng nhau, Tâm, Minh đã có quan hệ tình ái.

Sau này vì hối hận, chị Tâm đã yêu cầu chấm dứt quan hệ với Minh Rổ, song Minh Rổ đã không chấp nhận và đã từng dọa giết chị Tâm. Quá hoảng sợ, chị Tâm đã nghỉ làm cho đến ngày xảy ra sự việc.

Được biết, Minh Rổ từng bị tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 20 năm tù vì tội “giết người”, nạn nhân trong vụ đó cũng là người tình của Minh Rổ, cũng vì yêu cầu chấm dứt mối quan hệ ngang trái với Minh.

Hiện nghi can Minh đang được điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn