Những kẻ phạm tội có khuôn mặt giống nhau

Pháp luậtChủ Nhật, 19/08/2012 07:41:00 +07:00

Những cặp song sinh này khi gây án cũng có đôi để rồi cùng bị bắt vì hành vi phạm tội của mình.

Những cặp song sinh này khi gây án cũng có đôi để rồi cùng bị bắt vì hành vi phạm tội của mình.

Hai anh em sinh đôi lừa đảo lấy xe máy

Chỉ một thời gian ngắn chat qua mạng, các “hiệp sĩ” đã lần theo dấu vết tóm gọn hai kẻ gian lừa đảo lấy xe máy tối 6/5/2012.

Hai kẻ bị bắt là anh em sinh đôi, gồm Nguyễn Thành Thắng và Nguyễn Thành Tấn (cùng 20 tuổi, ngụ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM).

"Hiệp sĩ" tóm gọn hai anh em sinh đôi lừa đảo     

Trước đó, Thắng và Tấn lên mạng làm quen với Trần Đức Huy Hoàng (SN 1993). Ngày 9/3, hai anh em sinh đôi này mượn chiếc xe tay ga mang biển số 59 U1-02265 của Hoàng với lý do đi công việc rồi lặn mất tăm. Sau đó cả hai đem bán chiếc xe của Hoàng được 2,5 triệu đồng.

Từ nick chat của hai kẻ lừa đảo mà Hoàng còn lưu lại, nhóm "hiệp sĩ" phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) lên mạng tiếp cận đối tượng và chỉ sau một thời gian ngắn đã xác định được Thắng và Tấn đang ngồi trong một tiệm internet tại đường Đặng Thúc Vịnh (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Nhóm ‘hiệp sĩ” ngay lập tức đã huy động các thành viên đến bắt gọn 2 kẻ gian này giao cho công an xử lý.

Ngày 7/5, công an thị xã Thủ Dầu Một cho biết Nguyễn Thành Thắng và Nguyễn Thành Tấn đang bị tạm giữ hình sự về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Anh em sinh đôi giết người, giấu xác dưới hố ga

Thất nghiệp, không có tiền trả tiền thuê trọ, hai anh em sinh đôi Trần Công Chơn, Trần Công Chất (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành - Tiền Giang, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã rủ đồng bọn đi giết con trai chủ nhà hàng, cướp của rồi vứt xác phi tang.

Sáng ngày 13/8/2011, người dân sống cạnh nhà hàng Thảo Nguyên Xanh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đã phát hiện xác một nam giới bị vứt dưới hố ga đang trong giai đoạn phân hủy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc nên báo ngay cho công an.

Anh em song sinh Chơn - Chất    

Nạn nhân được xác định là Lê Minh Tâm (SN 1993, con trai ông Lê Minh Tùng, chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh), chết do bị siết cổ rồi bị nhét vào hố ga.

Do phải thuê mặt bằng mở cửa hàng nhưng làm ăn ế ẩm nên ông Tùng quyết định đóng cửa vào cuối tháng 4/2011 và giao cho Tâm trông coi.

Trong thời gian nhà hàng hoạt động, ông Tùng có nhận anh em Chơn, Chất vào làm nhân viên phục vụ. Tại đây, Chơn quen biết rồi sống như vợ chồng với cô gái tên Tuyết (SN 1987, ngụ tỉnh Long An) cũng là nhân viên phục vụ của quán này.

Sau khi nhà hàng đóng cửa, Chơn, Chất cùng Tuyết đến ấp 4, xã Phong Phú (Bình Chánh) thuê phòng trọ ở.

Vì đang thất nghiệp, không có tiền trả tiền phòng nên ngày 8/8, anh em Chơn - Chất rủ thêm một người bạn mới quen là Hồ Lê Minh Lộc (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) quay lại nhà Thảo Nguyên Xanh trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 9/8, Chơn lấy xe gắn máy của Tuyết chở Chất đến ngã tư Gò Mây (Bình Tân) để đón Lộc rồi cả ba cùng đi đến quán Thảo Nguyên Xanh.

Trên đường đi, cả bọn bàn nhau chỉ đánh cho Tâm ngất xỉu rồi cướp. Tuy nhiên, do sợ Tâm đã biết mặt và khi tỉnh lại Tâm sẽ báo công an bắt cả bọn nên cả ba quyết tâm sát hại Tâm trước rồi cướp sau.

Đi đến cổng quán Thảo Nguyên Xanh, Chơn lấy di động gọi điện cho Tâm xin ngủ nhờ và được mở cửa cho vào. Lợi dụng lúc Tâm mải chơi vi tính, Chất và Lộc từ phía sau ôm Tâm để Chơn bóp cổ anh đến chết.

Giết người xong, cả 3 khiêng xác Tâm vứt xuống hố gas bên hông nhà hàng rồi quay vào nhà lấy 2 bộ máy tính, 1 ĐTDĐ, 300.000 đồng trong túi của Tâm cùng chiếc xe máy rồi ung dung rời khỏi hiện trường. Sau đó cả bọn đem số tài sản cướp được đi bán được 3,2 triệu đồng, chiếc xe máy do bán không được nên đem về nhà trọ cất giữ.

Khi biết công an đang điều tra cái chết của Tâm, Tuyết bàn với Chơn – Chất đem chiếc xe máy đi vứt bở ở lề đường tại một khu chợ ở quận 5. Số tiền có được Tuyết giữ hết để trả tiền thuê phòng trọ 2,6 triệu đồng, còn lại chi tiêu ăn uống… cho đến ngày cả bọn bị công an bắt giữ.

Cặp song sinh gây ra 20 vụ cướp trên phố

Bỏ học sớm, thường xuyên tụ tập chơi bời, cặp song sinh đã gây ra hàng loạt các vụ cướp túi xách, điện thoại di động, dây chuyền của người đi đường.

Anh em Kiên - Cường

Theo báo Công an TP HCM, tối ngày 1/9/2009, Công an TP Hạ Long đã bắt hai anh em sinh đôi  Bùi Văn Kiên và Bùi Văn Cường (SN 1991, trú khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) về tội cướp giật tài sản. Do bản tích thích tụ tập chơi bời, để có tiền tiêu, chúng đã rủ nhau đi cướp giật.

Kiên và Cường khai nhận, với thủ đoạn dùng xe máy tháo biển số hoặc lắp biển giả chở nhau đi cướp giật, từ tháng 6/2009 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra khoảng 20 vụ cướp túi xách, điện thoại di động, dây chuyền… trên địa bàn thành phố.

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn