Đi sinh nhật bạn, bị đâm chết

Pháp luậtThứ Ba, 10/07/2012 12:08:00 +07:00

Đang trong lúc uống rượu với nhóm bạn, Dương nhìn thấy anh Trí đang đi vào quán dự sinh nhật bạn có nét giống với một người mà trước đây


(VTC News) – Đang trong lúc uống rượu với nhóm bạn, Dương nhìn thấy anh Trí đi vào quán dự sinh nhật bạn có nét giống với một người mà trước đây y đã tùng có mâu thuẫn nên đã nảy sinh ý định trả thù.



Bị cáo Nguyễn Hoàng Dương  
Ngày 9/7, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Dương (25 tuổi, ở Sóc Trăng) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/3/2011, Dương cùng một số người bạn đang uống rượu tại quán nhậu ở phường Bình Trị Đông B, quận Tân Phú, TP.HCM thì thấy anh Hoàng Văn Trí cũng cùng với một số người bạn đến dự sinh nhật bạn tại quán.

Dương thấy anh Trí giống một người mà trước đây y đã từng có mâu thuẫn nên đã nãy sinh ý định trả thù. Dương về nhà lấy con dao dấu trong người rồi trở lại quán chờ cơ hội “tính sổ” với anh Trí.

"Mượn cớ" cầm chén rượu sang mời anh Trí, lợi dụng lúc anh không để ý, Dương lấy dao dấu sẵn trong người đâm liên tiếp lên người anh Trí.

Nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị Dương đuổi theo đâm liên tiếp. Nhìn thấy nhóm của anh Trí bỏ chạy toán loạn, Dương nổi máu côn đồ, tiếp tục xông tới đâm vào bụng anh Huỳnh Văn Điền khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Dương bị bắt ngay sau đó.

Anh
Trí được xác định bị thương tật 3% vĩnh viễn.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn