Bắt tạm giam điều tra kẻ nghiện rượu đánh chết con

Pháp luậtThứ Bảy, 07/07/2012 01:11:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 7/7, cơ quan chức năng huyện Đak Đoa cho biết, công an huyện này vẫn đang đấu tranh làm rõ hành vi của Phyai để làm rõ cái chết của con gái an

(VTC News) - Ngày 7/7, cơ quan chức năng huyện Đak Đoa cho biết, công an huyện này vẫn đang đấu tranh làm rõ hành vi của Phyai để làm rõ cái chết của con gái anh này là Mai.

Trước đó, vào ngày 3/7, trong lúc say rượu, Phyai (26 tuổi, trú thôn Đak Lanh, xã Đak Roong, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã gọi con gái Mai (SN 2009) đi tắm. Khi thấy cô con gái của mình quá chập chạp, Phyai đã đánh cô bé.

Chị Khăm (26 tuổi)- mẹ nạn nhân Mai đau đớn kể: đến chiều tối cùng ngày, thấy bé Mai không ăn được cơm, người đờ đẫn và sau đó bị ngất lịm. Mọi người đã đưa Mai đi cấp cứu, song đến sáng ngày hôm sau (4/7), Mai đã qua đời.

Nghi ngờ là do chồng mình đánh con quá nặng dẫn đến chết con, chị Khăm đã nén đau đến cơ quan công an nhờ điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận: Cháu Mai bị gãy tay trái, bục dạ dày, nội tạng thâm tím, trên người có nhiều vết lằn do bị đánh.

Chị Khăm- mẹ của bé Mai đau đớn kể lại sự việc 

Công an huyện Đak Đoa đã bắt tạm giam Phyai để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bé Mai.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phyai khai nhận: Ngày 3/7, Phyai sau khi đã uống khá nhiều rượu đã qua nhà mẹ vợ cách đó khoảng 4 cây số để đón Mai về. Khi chở Mai được một đoạn thì xe bị ngã.

Thấy Mai không có biểu hiện gì khác lạ, Phyai tiếp tục đưa con về nhà. Đến nhà, Phyai bắt Mai đi tắm. Thấy cô bé chậm chạp, Phyai đã đánh con.

Theo bà con trong làng kể, Phyai là kẻ nghiện rượu nặng, đã từng đánh đuổi cả cha mẹ ruột mình ra khỏi nhà.

Trước đây, Phyai đã có một đời vợ. Cô vợ này do không chịu đựng nỗi thói côn đồ mỗi khi say rượu nên đã quyết định ly hôn chồng.

Sau đó, Phyai gặp và ưng chị Khăm song vẫn không thể bỏ được chứng nghiện rượu.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn