'Hiệp sĩ' đường phố ra tay phá hai vụ cướp giật

Pháp luậtThứ Tư, 13/06/2012 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Minh Tiến tình cờ gặp lại "cố nhân" cách đây 3 năm đã từng bị mình tóm cổ khi đang trộm cắp. Nay đối tượng tiếp tục trổ nghề thì bị "hỏi thăm".

(VTC News) - Lúc 12h30 ngày 11/6, hai đối tượng trộm cắp gồm Nguyễn Mạnh Khoa và Nguyễn Chí Hiếu (cả hai ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đã bị “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến bắt giữ và giao công an xử lý.


Hiệp sĩ Minh Tiến trao lại chiếc máy tính bị cướp cho chủ nhân. 

Trước đó, Minh Tiến tình cờ thấy "cố nhân" tên Khoa đã bị mình bắt cách đây 3 năm khi hành nghề trộm cắp đang ngồi trên xe gắn máy BKS 50P2 - 5031 trước Shop quần áo thời trang nữ (số 76 Phạm Văn Hai, P.2, Q.Tân Bình) có dấu hiệu khả nghi nên bí mật theo dõi.

Lát sau, tên Hiếu từ trong Shop thời trang bước ra mang túi xách lềnh kềnh vừa trộm được, leo lên xe Khoa chờ sẵn, cả hai nhanh chóng phóng đi.
Minh Tiến cùng một người bạn rượt đuổi theo khoảng 500m thì bắt kịp. "Hiệp sĩ" đạp xe, khống chế cả hai đối tượng, dẫn giải về trụ sở Công an P.2 (Q.Tân Bình) để lập hồ sơ xử lý. 
Theo bị hại Đặng Hạnh - chủ shop thời trang, trị giá số tài sản bị lấy cắp khoảng 4 triệu đồng.
Qua điều tra xác minh, đối tượng Nguyễn Chí Hiếu có tiền án về tội cướp giật tài sản, riêng Nguyễn Mạnh Khoa từng vào trung tâm cai nghiện ma túy.
Trước đó, lúc 15h ngày 30-5 tại 161 Pasteur, P6. Q3, cô gái Hoàng Thanh Thanh (SN 1984, Q.Gò Vấp) đang đứng bên đường đón taxi, trên tay có cầm một laptop hiệu Apple, bất ngờ một thanh niên (chưa rõ họ tên, khoảng 25 tuổi) phóng xe lên giật nhanh lấy laptop chị Thanh.

Phát hiện sự việc, “hiệp sĩ” Minh Tiến bám đuôi, rượt đuổi. Thấy bóng dáng “hiệp sĩ” truy đuổi gắt gao, tên cướp hoảng loạn ném laptop sang một bên, bỏ chạy thoát thân sau 10 phút bị bám đuôi.

Chiếc laptop trị giá trên 20 triệu đồng cùng nhiều dữ liệu quan trọng bên trong đã được trao trả lại cho chủ nhân.

Phan Cường


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn