Bị anh trai, em gái kiện vì được mẹ...tặng nhà

Pháp luậtThứ Sáu, 18/05/2012 01:03:00 +07:00

(VTC News) - Được mẹ đẻ tặng cho một ngôi nhà, nhưng ông Thịnh lại rơi vào vòng kiện tụng của chính người thân trong gia đình.

(VTC News) - Được mẹ đẻ tặng cho một ngôi nhà, có văn bản xác nhận bằng chữ ký và điểm chỉ của mẹ, được chính quyền địa phương xác nhận, nhưng ông Thịnh lại rơi vào vòng kiện tụng của chính người thân trong gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thịnh trú tại 298 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng về việc anh trai ông là Nguyễn Văn Trường và 2 em gái: Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Thị Thư khởi kiện đòi chia di sản thừa kế là ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ông. Vụ án được TAND quận Long Biên, Hà Nội thụ lý hơn một năm nay.

Theo đơn ông Thịnh trình bày, thửa đất của gia đình ông có diện tích 237,2m2 ở địa chỉ 298 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo hồ sơ địa chính, sổ địa chính của UBND phường Đức Giang và UBND quận Long Biên thì bà Đào Thị Cẩm – mẹ ông Thịnh là chủ sở hữu quyền sử dụng đất hợp pháp.

Bà Cẩm và chồng là ông Nguyễn Văn Kính có 6 người con chung, đều đã được ông bà chia cho các phần đất để ổn định cuộc sống. Ngày 21/4/2002, bà Cẩm đã viết giấy ủy quyền với nội dung cho phép con trai là Nguyễn Văn Thịnh được làm mọi giấy tờ và các thủ tục về nhà đất đang ở, đồng thời giao toàn quyền sở hữu, quyền sử dụng diện tích đất trên.

Lúc ông Thịnh được mẹ cho nhà được lập thành văn bản dưới dạng viết tay có xác nhận bằng chữ kí và điểm chỉ của bà Cẩm, có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố và của UBND thị trấn Đức Giang. Như vậy ông Thịnh là người sở hữu quyền sử dụng đất hợp pháp được chính quyền địa phương thừa nhận.

Ông Thịnh cho biết, năm 2006, khi có chủ trương mở rộng đường Ngô Gia Tự, thửa đất 273m2 của ông Thịnh nằm trong diện bị thu hồi, được nhận tiền đền bù và hỗ trợ tái định cư. Thời điểm thực hiện việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng vào năm 2009, ông Thịnh là chủ thể được nhận tiền đền bù hợp pháp và không có bất cứ tranh chấp, khiếu kiện nào.

Đột nhiên, cuối năm 2010, ông Trường và 2 người em gái là Chung, Thư lại nộp đơn khởi kiện ra TAND quận Long Biên yêu cầu chia di sản thừa kế là số tiền đền bù thu hồi đất mà ông Thịnh đã nhận và đòi chia đều 90m2 đất tái định cư của gia đình ông Thịnh.

Vốn là thương binh 2/4, tuổi cao sức yếu, nay lại trở thành bị đơn trong vụ kiện đòi phân chia tài sản thừa kế, ông Thịnh đang rất buồn rầu do vụ kiện tụng kéo dài.

Được biết, vụ án được TAND quận Long Biên thụ lý giải quyết từ đầu năm 2011 với nhiều lần tạm đình chỉ vụ án dân sự rồi lại quyết định đưa vụ án ra xét xử và sau đó tuyên hoãn vì nhiều lý do khác nhau. Gần đây nhất, ngày 23/3/2012, TAND quận Long Biên lại quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 4/4/2012, nhưng rồi ngay sau đó tiếp tục tuyên hoãn.

Luật sư Hồ Ngọc Hải, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Thịnh cho rằng đã có đủ căn cứ để đề nghị TAND quận Long Biên, Hà Nội xem xét trả lại đơn yêu cầu khởi kiện của ông Trường, bà Chung và Thư, đồng thời đề nghị đình chỉ vụ án dân sự về việc chia di sản thừa kế là quyền sử dụng thửa đất 237m2 tại địa chỉ số 298 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

Nam Minh
Bình luận
vtcnews.vn