Hai kẻ hiếp dâm trẻ tâm thần lãnh án nặng

Pháp luậtThứ Ba, 08/05/2012 01:19:00 +07:00

(VTC News) - Mom liền đuổi theo túm lấy tay H’Bul kéo vào bụi cây bên đường rồi thực hiện hành vi thú tính của mình.

(VTC News) - Khi Chiên dẫn H’Bul đi về hướng sông Ba khoảng một đoạn, thì H’Bul phát hiện Mom đi đằng sau nên H’Bul bỏ chạy. Mom liền đuổi theo túm lấy tay H’Bul kéo vào bụi cây bên đường rồi thực hiện hành vi thú tính của mình.

Ngày 7/5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Ksor Chiên (22 tuổi) 16 năm tù giam và Nay Mom (SN 1986) 15 năm tù giam. Cả hai cùng trú tại tập đoàn 4+5 buôn Ama Rôk (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai).

Hai “yêu râu xanh” tại tòa  

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 16/11/2011, Chiên, Mom và cháu H’Bul (SN 1997, trú làng Lao, xã Chư Gu) đang ngồi uống rượu tại nhà anh Thuông (tập đoàn 4+5 buôn Ama Rôk), khi anh Thuông kêu mệt và vào nhà ngủ trước, thì Chiên và Mom biết H’Bul bị hạn chế về mặt tâm thần nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé.

Chiên liền nói nhỏ với Mom “Sau khi uống rượu xong, dụ dỗ H’Bul đi ra gần khu vực bờ sông Ba để quan hệ tình dục”. Nghe xong, Mom liền đồng ý.

Sau đó, Chiên nói với H’Bul “lên xe Honda, anh chở đi mua bánh kẹo”, và Chiên chở H’Bul đi thẳng ra bờ sông Ba.

Đến nơi Chiên thực hiện hành vi giao cấu với cô bé. Một lúc sau, Mom đi bộ đến, Chiên đứng dậy mặc quần nhường cô bé cho Mom. Ngay lập tức, Mom xông tới ôm H’Bul đòi quan hệ thì H’Bul không chịu và kêu la thì Chiên lấy tay bịt miệng H’Bul để tránh bị phát hiện, nói với Chiên rồi dẫn cô bé ra bờ sông Ba để không ai phát hiện, còn Mom giả bộ đi về để lừa H’Bul.

Khi Chiên dẫn H’Bul đi về hướng sông Ba khoảng một đoạn, thì H’Bul phát hiện Mom đi đằng sau nên H’Bul bỏ chạy. Mom liền đuổi theo túm lấy tay H’Bul kéo vào bụi cây bên đường rồi thực hiện hành vi thú tính của mình.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 17/11/2011, sau khi thỏa mãn xong, Mom mới để H’Bul đứng dậy. H’Bul không mặc quần mà khóc bỏ chạy về nhà bà Ksor H’Janh. Còn Chiên chở Mom về nhà Mom, Mom đi ngủ, còn Chiên ngồi uống rượu với chị Ksor H’ươn (vợ Mom).

Sáng cùng ngày, H’Bul về nhà kể sự việc cho gia đình biết, gia đình đã làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.


Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn