'Cuộc chiến sinh tử' giữa tài xế taxi và tên cướp

Pháp luậtThứ Bảy, 05/05/2012 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Biết mình bị cướp, anh Tỉnh tỏ ra bình tĩnh, mềm lời van xin tên cướp để làm đối tượng mất cảnh giác, đi chậm lại và bất ngờ chống trả.

(VTC News) - Biết mình bị cướp, anh Tỉnh tỏ ra bình tĩnh, mềm lời van xin để tên cướp mất cảnh giác, đi chậm lại và bất ngờ chống trả.
Theo trình báo của anh Trần Văn Tỉnh (SN 1980, nhân viên lái xe taxi của hãng Thanh Nga) tại CA phường Cự Khối (quận Long Biên, Hà Nội), khoảng 21h30 ngày 3/5, anh đón khách tại khu vực chợ Lĩnh Nam, Hoàng Mai.
Vị khách này ngồi ghế sau và yêu cầu anh đi về cầu Thanh Trì sang Long Biên. Đến đoạn đường bê tông vắng vẻ của phường Cự Khối (Long Biên), bất ngờ vị khách ngồi phía sau dùng sao nhọn dí sát vào cổ rồi dọa cướp tài sản.
Biết mình bị cướp, anh Tỉnh tỏ ra bình tĩnh, mềm lời van xin tên cướp để làm đối tượng mất cảnh giác để chống trả. Một tay giữ lấy dao, một tay anh mở cửa rồi nhanh chóng thoát ra ngoài và hô hoán.
Chưa buông tha, tên cướp tiếp tục xông ra, dùng dao truy đuổi anh Tỉnh xuống cánh đồng hơn 100m. May thay, nghe thấy tiếng tri hô của anh Tỉnh, tổ công tác CA phường Cự Khối (CA quận Long Biên, HN) đã lập tức tổ chức lượng ứng cứu.
Thấy bóng công an, đối tượng bỏ trốn vào vườn ổi thuộc khu bãi vắng nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Quang Đông (SN 1990, trú tại Văn Đức, Gia Lâm). Đông cho biết, do không có tiền tiêu xài, Đông chuẩn bị sẵn 1 con dao Thái Lan để cướp tài sản. Nghĩ là làm, hắn ra chợ Lĩnh Nam, bắt taxi của anh Tỉnh rồi thực hiện hành vi.
Tại hiện trường, chiếc xe taxi hãng Thanh Nga do anh Tỉnh điều khiển bị đâm vào bụi cây ven đường và bị hư hỏng nhẹ.
Hiện CQCA đang tích cực lấy lời khai, xử lý đối tượng.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn