Dàn binh bố trận để cướp gặp ngay công an

Pháp luậtThứ Ba, 10/04/2012 04:51:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đi tìm “con mồi” để cướp, cả nhóm thấy đôi nam nữ đang tâm sự, tưởng đây sẽ là con mồi béo bở nhưng không ngờ nạn nhân là công an.

(VTC News) – Sau khi thống nhất với nhau đi tìm “con mồi” để cướp, cả nhóm thấy đôi nam nữ đang tâm sự, tưởng đây sẽ là con mồi béo bở nhưng không ngờ…nạn nhân là công an.

Sáng ngày 10/4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên 6 năm tù đối với bị cáo Lê Phúc Lộc (19 tuổi, ở Vĩnh Long) 7 năm tù đối với bị cáo Sơn Huỳnh Tính (22 tuổi) và 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu (19 tuổi) về tội cướp tài sản.

Công an đang áp giải các bị cáo về trại 
Biện minh cho những hành động của mình các bị cáo cho biết, do không có tiền ăn chơi nên mới cùng nhau đi đi cướp và tưởng sẽ kiếm được chút đỉnh của đôi nam nữ đang tâm sự. Các bị cáo không ngờ đó lại là công an.


Ngày 4/4/2011 băng nhóm trong đó có Lộc, Tính và Hiếu thống nhất với nhau dàn binh bố trận để đi cướp.

Sau khi đi tìm con mồi thì cả nhóm gặp một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự ở con đường vắng nên cả nhóm hội ý, phân công nhiệm vụ để cướp tài sản.


Vừa nhận “nhiệm vụ” xong, Tính phát hiện người nam là chiến sĩ công an nên vờ hỏi đường để kiếm đường chuồn. Nhưng cả nhóm bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận trước đó cả nhóm cũng dàn bình bố trận để cướp và trót lọt được hai vụ.

Với những tình tiết nêu trên, ngày 27/12/2011, Tòa án nhân dân quân Bình Tân đã tuyên các bị cáo mức án trên.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn