Giết người vì một...con chó

Pháp luậtThứ Sáu, 06/04/2012 02:47:00 +07:00

(VTC News) - Vừa bắn chó, trộm thấy chủ nhà đuổi theo nên dùng chĩa đâm nạn nhân rồi bỏ chạy. Con chó bắt được bán 350 ngàn đồng nhưng đã làm chết người.

(VTC News) - Sau khi bắn chó, tên trộm thấy chủ nhà đuổi theo liền dùng chĩa đâm vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy.

Hành vi của Lê Hữu Thiện (28 tuổi) ngụ khóm 1, phường 6, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt tù chung thân về hai tội tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 18/9/2011 do không có tiền tiêu xài nên Thiện rủ Dương Duy Linh (27 tuổi) ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đi trộm chó. Do trước đây Thiện đã từng đi trộm chó nên quảy theo “đồ nghề” là chiếc súng tự chế có kẹp với “con sò” để tăng cường độ dòng điện gây giật giết chết chó khi bắn trúng.

Thiện (áo sẫm) và Linh nghe tuyên án. Ảnh: Diễm Hằng

Khi được Linh chở băng xe máy đến địa bàn xã Thuận Hòa của huyện Châu Thành (Sóc Trăng) nằm dọc theo quốc lộ 1A thì hai người phát hiện chó nhà ông Dương Văn Thanh chạy ra. Sau khi tiếp cận con chó, Thiện bắn mũi chĩa trúng vào đùi chó rồi bấm nút gây giật. Tuy nhiên, vừa túm lấy chó bỏ vào bao thì chủ nhà phát hiện chạy theo nên tên trộm giương súng chĩa về hướng ông Thanh. Chủ nhà bị trúng mũi chĩa và chết sau đó.

Sau khi gây án và bán chó được 350.000 đồng, Thiện đã cùng Linh đón xe đò bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên xử, xét thấy bị cáo Thiên khi hay tin ông Thành chết đã đến cơ quan điều tra đầu thú, có nhân thân tốt. Mặc khác, vợ nạn nhân đã có đơn bãi nại cho hai bị cáo sau khi nhận được 75 triệu đồng tiền bồi thường nên hội đồng xét xử xét thấy chưa cần thiết phải xử Thiện ở mức cao nhất là tử hình nên hội đồng xét xử tuyên án chung thân.

Còn bị cáo Linh do không tham gia giết ông Thành mà chỉ chở Thiện đi trộm chó nên tội danh bị chuyển hóa từ trôm cắp sang cướp tài sản. Vì vậy, bị cáo này nhận mức án 6 năm tù giam.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn