Dầm trong nước lạnh, phủ rác lên đầu trốn công an

Pháp luậtThứ Tư, 14/03/2012 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Để trốn tránh sự truy bắt của công an, Dũng trốn xuống sông rồi lấy rác tấp lên đầu ngụy trang. Tuy nhiên do nước quá lạnh nên Dũng không chịu nổi.

(VTC News) - Để trốn tránh sự truy bắt của công an, Dũng trốn xuống sông rồi lấy rác tấp lên đầu ngụy trang. Tuy nhiên do nước quá lạnh nên Dũng không chịu nổi.

Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An nhận được tin báo, có vụ vận chuyển pháo lậu với khối lượng lớn trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Cơ quan này đã cử lực lượng áp sát hiện trường và phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy, chở sau một số bao bì giống với tin báo.

Đối tượng thấy động đã phóng xe bỏ chạy và bị tổ công tác bám đuổi ráo riết. Đuổi mất một khoảng gần 4km, đến địa bàn xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc - Nghệ An), tổ công tác thấy chiếc xe máy cùng tang vật vứt bên đường còn người đã mất hút, xung quanh chỉ có một con sông nhỏ.

Tang vật thu được 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện lùm rác nổi trên con sông có chuyển động lạ nên cử cán bộ xuống mò. Lúc này đối tượng mới chịu lộ diện, thân hình tím tái và run rẩy vì lạnh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, trú tại khối 1, phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Dũng đang vận chuyển 4 bịch pháo lớn chứa 2.000 quả pháo ông sư với trọng lượng gần 100 kg, số hàng này mua từ một tàu hàng Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn