Vợ chủ tịch xã lột quần áo, đánh tình địch động thai?

Pháp luậtThứ Sáu, 09/03/2012 12:59:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm người này đánh tới tấp vào người bà Vân (lúc này bà Vân có thai 6 tháng), họ còn lột sạch quần áo và đánh cho đến khi bà Vân ngất xỉu.

(VTC News) - Nhóm người này đánh tới tấp vào người bà Vân (lúc này bà Vân có thai 6 tháng), họ còn lột sạch quần áo và đánh cho đến khi bà Vân ngất xỉu.

Như VTC News đã đưa tin, vào ngày 4/3, trong lúc đang cân mỳ cho bà con, bà Võ Thị Vân (32 tuổi, trú làng Le 2, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã bị bà Hà Thị Rớt (vợ Chủ tịch xã Ia Lang) cùng với 3 người phụ nữ khác là bà Hà Thị Lan (em ruột Rớt), Hà Thị Oanh (cháu ruột Rớt, hiện đang làm cán bộ xã Ia Lang) và bà Hoa Niệm (ở làng Dẻ, xã Ia Lang, bạn mua bán mì với Rớt) hành hung trước sự chứng kiến của mọi người.

Bà Vân bị nhóm người xẻo tóc nham nhở
Nhóm này còn xẻo tóc, lột sạch quần áo và dùng dao lam rạch khắp người gây thương tích nặng (kể cả vùng kín) cho bà Vân giữa chốn đông người ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi bà Vân ngất xỉu, các bà hung hãn này mới chịu buông tha bỏ đi.

Được biết, từ năm 2007, do có quan hệ làm ăn với nhà bà Rớt nên bà Vân thường xuyên gặp ông Võ Thành Nhân (Chủ tịch xã Ia Lang, chồng bà Rớt). Từ mối quan hệ khá thân thiết này, dân làng đồn thổi là giữa hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Bà Rớt đã nghi ngờ và luôn theo dõi dù chồng mình với bà Vân có mối quan hệ bà con (ông Nhân là con nhà chú, nhà bác với chồng bà Vân).

Ngoài ra, bà Rớt và bà Vân cùng làm nghề thu mua nông sản. Cứ tới mùa mỳ, bà Vân đi thu mua của dân làng về bán lại cho bà Rớt. Sau này vì lý do giá cả, bà Vân không bán cho bà này nữa, bà Rớt càng ghét bà Vân hơn.

Giữa hai người thường hay cãi lộn và nhiều lần xảy ra xô xát. Theo lời bà Vân, một buổi chiều giữa năm 2007, biết bà Vân có hẹn người dân trong làng lên núi cân mì nên một nhóm người của bà Rớt lên núi phục sẵn.

Khi bà Vân lên đến nơi, nhóm người này đánh tới tấp vào người bà Vân (lúc này bà Vân có thai 6 tháng), họ còn lột sạch quần áo và đánh cho đến khi bà Vân ngất xỉu.

Bà Vân đang được chăm sóc tại bệnh viện với thương tích đầy người
Tỉnh dậy với hoàn cảnh không một mảnh vải che thân, kiểm tra túi thì tiền bạc đi mua mỳ cũng mất sạch, bà Vân phải trốn trong bụi cây nhờ người đi đường báo tin cho chồng mang quần áo đến và đưa đi cấp cứu.

Sau trận đánh đó, bà Vân đã bị động thai phải điều trị lâu dài tại bệnh viện. Sự việc đã được công an xã Ia Lang lập biên bản, bà Vân đã làm đơn trình báo công an huyện Đức Cơ. Cơ quan công an sau đó đã không giải quyết với lý do: Việc bà Rớt lột sạch quần áo và lấy tiền của bà Vân không có nhân chứng.

Trở lại vụ việc mới nhất, ngày 7/3, lãnh đạo cơ quan điều tra Công an huyện Đức Cơ cho biết, đơn vị đang thu thập tài liệu, củng cố lời khai từ các đối tượng để khởi tố vụ án đánh ghen hội đồng này. Hiện bà Hà Thị Lan (em ruột Rớt) đã thừa nhận hành hung và làm nhục bà Vân, bà Rớt vẫn chưa khai nhận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết, Đảng ủy khối nội chính ngày 7/3 đã đề nghị Công an huyện Đức Cơ sớm làm rõ để có kết luận về vụ việc.

Ông Hùng đã trực tiếp trao đổi với ông Nhân về sự việc trên, nhưng ông Nhân không thừa nhận việc vợ mình đánh bà Vân vì ghen tuông mà chẳng qua là mâu thuẫn trong chuyện làm ăn.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn