Hà Nội: Bà chủ cửa hàng bị giết đầy nghi vấn

Pháp luậtThứ Tư, 07/03/2012 12:21:00 +07:00

(VTC News) – Một lái xe taxi khi dừng lại mua hàng hoảng hốt khi thấy bà chủ quán nằm bất tỉnh trên một vũng máu.

(VTC News) – Một lái xe taxi khi dừng lại mua hàng đã hoảng hốt khi thấy bà chủ quán nằm bất tỉnh trên một vũng máu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h45’ ngày 06/3 tại thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Nạn nhân là bà Trần Thị Nội (64 tuổi, chủ một cửa hàng tạp hoá).

Một số người dân trong khu vực cho biết, vào thời điểm trên, có một lái xe taxi dừng trước cửa hàng của bà Nội để mua hàng. Người lái xe này gọi mãi không thấy ai trả lời, khi nhìn kỹ vào trong cửa hàng, anh này đã hoảng hốt và la hét khi thấy bà Nội nằm bất tỉnh trên một vũng máu.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thấy thi thể nạn nhân. 

Lúc này, những người hàng xóm xung quanh chạy sang thì bà Nội đã chết nên đã báo ngay cho lực lượng công an. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm co quắp trên một vũng máu, mặt vẫn hướng về cửa và có dấu hiệu giằng co khi hàng hoá bánh kéo rơi vung vãi khắp nơi.

Được biết, bà Nội là chủ cửa hành tạp hoá, chuyên bán bánh kẹo, đồ chơi cho học sinh cấp 1 đã 10 năm nay. Nhiều người đánh giá bà Nội là người tốt, không hề có mâu thuẫn với ai. Bà sống cùng chồng và người con trai cả, nhưng khi xảy ra vụ việc những người thân của bà Nội đi vắng.

Vụ việc thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân trong khu vực.

Rất đông người dân đã tập trung quanh hiện trường và bày tỏ sự thương tiếc đối với nạn nhân, nhiều người đặt ra nghi vấn đây là vụ giết người để cướp tài sản.


Hiện CQCA huyện Hoài Đức và lực lượng chức năng CATP Hà Nội đang phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn