Bi kịch thiếu nữ liều mình chống kẻ cuồng dâm

Pháp luậtChủ Nhật, 04/03/2012 11:34:00 +07:00

Bị Việt Anh ép đưa vào nhà nghỉ, khống chế để hiếp dâm, thiếu nữ 19 tuổi liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất trong tình trạng khỏa thân.

Không màng đến sự nguy hiểm cho tính mạng của người khác, "quỷ râu xanh" giở trò đồi bại với nạn nhân để thỏa mãn dục vọng đê hèn.

Trốn yêu râu xanh, thiếu nữ nhảy sông tự vẫn

Bị hai khống chế vào chỗ vắng định giở trò đồi bại, Q. đã lao xuống sông để tự vẫn.

Sáng 22/2, người dân khu vực 6 phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang phát hiện xác một thiếu nữ nổi lờ đờ trên dòng sông Ngã Bảy, đầu còn đội nón bảo hiểm. Gia đình nạn nhân sau một đêm đi tìm con đã hoảng loạn khi phát hiện xác trên chính là con gái mình tên Lê Thị Thúy Q. (SN 1993, ngụ khu vực 1).

Ngay lúc đó, bạn trai Q. là Cao Văn Bền (xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp) khai báo với cơ quan chức năng sự việc Bền bị hai thanh niên lạ mặt đánh khi đang tâm sự với Q.. Bọn chúng ép Q. lên xe nhưng Q. phản ứng dữ dội. Để tìm đường thoát thân, Q. nhảy xuống sông.

Thái Hoàng Trọng và Thái Minh Lực. Ảnh: CATP HCM 
Sau 4 ngày khẩn trương điều tra, ngày 26/2, Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng Thái Hoàng Trọng và Thái Minh Lực (ngụ huyện Phụng Hiệp). Qua khai thác, cơ quan điều tra xác nhận ngoài vụ bắt cóc, khống chế chị Q., 2 đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra một hiếp dâm tập thể khác xảy ra trên địa bàn.

Theo khai nhận, vào khoảng 22h ngày 21/2, khi thấy Q. tâm sự với Bền trên cầu vượt, 2 đối tượng trên liền nảy sinh ý định đồi bại. Để thực hiện ý định, Trọng và Lực lao vào đánh gục anh Bền rồi khống chế, bắt cóc Q. lên xe chở đến quãng vắng. Tại đây, khi 2 đối tượng đình giở trò sàm sỡ thì bị chị Q. chống cự và dọa nếu bị làm nhục sẽ nhảy xuống sông. Cả hai vẫn hung hăng lại gần, chị Q. quẫn bách gieo mình xuống sông tự vẫn.

Trước đó tối 12/2, hai yêu râu xanh này cũng gây ra một vụ hiếp dâm tập thể đối với chị L.M.H (ngụ phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy) khi chị này cùng bạn trai đến địa điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thay nhau hãm hiếp. Trọng còn định giết cô gái nhưng Lực ngăn cản nên bỏ nạn nhân giữa đường trong đêm khuya.

Trốn yêu râu xanh, thiếu nữ nhảy lầu trọng thương


Bị Việt Anh ép đưa vào nhà nghỉ, khống chế để hiếp dâm, thiếu nữ 19 tuổi liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất trong tình trạng khỏa thân. Cô gái bị gãy xương sống và vỡ xương hai bàn chân.

Chiều 16/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Việt Anh (27 tuổi, trú tại tập thể Cầu 7, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là Phùng Thị T.N. (19 tuổi, ở Ba Vì, HN) hiện là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn HN.

Theo lời khai của Việt Anh thì đối tượng này tình cờ gặp N. tại một quán ốc luộc trên đường Trần Cung thuộc địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm vào cuối năm 2011. Sáng 8/2, phát hiện N. đi cùng với một người bạn trai vào mua thẻ điện thoại ở một quán bên đường Phạm Văn Đồng, Việt Anh nảy sinh ý định cưỡng hiếp nữ sinh viên để chiếm giữ cho riêng mình.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Việt Anh đi xe máy đến trước cổng phòng trọ và gọi N. ra nói chuyện. Sau khi chở cô gái đến Công viên Hòa Bình trên địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm để hóng gió, trên đường về, Việt Anh đã đưa nữ sinh viên này vào thẳng nhà nghỉ bên đường Nguyễn Hoàng Tôn. Tuy nhiên do thấy cô gái khóc lóc, van xin nên nhân viên nhà nghỉ này đã không cho thuê phòng.

Việt Anh lại khống chế N. lên xe máy, bắt ngồi đằng trước vì sợ chị nhảy xuống, đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Sau khi thuê 1 phòng tại tầng 4, Việt Anh đã bắt thiếu nữ này cởi hết quần áo rồi tự tay nhúng hết vào chậu nước sau đó đi tắm. Khi Việt Anh quay ra định giở trò đồi bại, nữ sinh này xin cho “suy nghĩ 5 phút” rồi nhân lúc anh ta không để ý, mở cửa phòng chạy xuống tầng trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Yêu râu xanh đuổi theo khiến cô gái rối trí lao vào một phòng nghỉ không đóng cửa ở tầng 3 rồi mở cửa lan can nhảy xuống đất.

Thiếu nữ 15 tự tử vì gặp 4 yêu râu xanh


Bị 4 yêu râu xanh hãm hiếp nhiều lần trong nhà nghỉ, T. phẫn uất vào phòng tắm dùng dao lam cắt tay tự tử...

Vào khoảng 3h sáng 6/5/2011, em T.T.P.T. (15 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được điện thoại của Phong, một thanh niên mới quen do bạn bè giới thiệu, rủ đi chơi. Sau đó Phong đưa T. đến nhập cuộc với nhóm bạn của Phong đang uống rượu tại khu vực Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn trà, Đà Nẵng.

Tại đây, sau khi thấy T. say khướt, các đối tượng đưa T. đến nhà nghỉ ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà, khống chế nạn nhân và thay nhau cưỡng hiếp.

Các đối tượng chỉ dừng hành vi phạm tội khi T. đập đầu vào tường đòi chết. Do quá phẫn uất, T.T.P.T. vào phòng tắm của nhà trọ dùng dao lam cắt tay tự tử. Thấy T. lả đi do mất nhiều máu, một đối tượng trong nhóm mới gọi điện nhờ mẹ đến nhà nghỉ đưa T. đi cấp cứu.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ gồm: Trần Gu Lít (18 tuổi, còn gọi là Phong), Nguyễn Văn Ly (19 tuổi), Nguyễn Văn Sử (17 tuổi), Đỗ Thanh Minh (20 tuổi), cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Ngày 18/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Minh, Ly 14 năm tù, Lít 12 năm tù, Sử 10 năm tù và 6 tháng tù treo đối với Nguyễn Thị Cang. Nguyễn Thị Cang là mẹ của Sử, biết con mình và đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội đã đề nghị T. không tố cáo, giữ kín sự việc.

Thiết nghĩ, hình thức xử phạt mạnh tay đối với những kẻ cuồng dâm hung hãn, dồn nạn nhân đến chân tường là cần thiết. Nạn nhân lẽ ra nên được trang bị kỹ năng phòng vệ bản thân, không nên dễ dãi và đi cùng người mà mình thiếu tin tưởng, cũng nên có hành xử tích cực và mạnh mẽ để tránh dẫn đến bi kịch và hậu quả xấu nhất.


Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn