Bị người đồng tính sàm sỡ, dính án tử hình

Pháp luậtThứ Sáu, 10/02/2012 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Khi đang nằm ngủ thì Tuấn bị anh Nhàn đè lên người và bày tỏ... tình yêu. Vì nguyên nhân này, Tuấn đã phạm tội tày đình.

(VTC News) – Khi đang nằm ngủ thì Tuấn bị anh Nhàn đè lên người và bày tỏ... tình yêu. Vì nguyên nhân này, Tuấn đã phạm tội tày đình.

Ngày 9/2, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao TP HCM đã tuyên tử hình bị cáo Hoàng Thanh Tuấn (25 tuổi, ở Thái Bình) vì tội giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thanh Tuấn đang đừng nghe tuyên án (ngày 9/2). 
Biện minh cho những hành động của mình, Tuấn cho biết, chỉ vì không có tiền lại ở nơi đất khách quê nơi nên bị cáo phải bảo lưu kết quả học tập ở một trường trung cấp để lang thang vào TP.HCM kiếm việc làm.

Tháng 4/2010, Tuấn biết anh Huỳnh Xuân Nhàn (42 tuổi) đang tìm người ở ghép với giá 400 ngàn đồng/ tháng ở P. Tân Quy, Q.7, TP HCM nên xin ở cùng. Phòng trọ có 2 thanh niên khác.

Ngày 17/2/2010, mọi người đi vắng hết chỉ còn Tuấn và anh Nhàn ở nhà. Khi đang nằm ngủ thì Tuấn bị anh Nhàn đè lên người và bày tỏ... tình yêu.

Bị kéo tay lôi xuống, Tuấn tức giận lấy cục gạch trong phòng đánh vào đầu anh Nhàn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Một lúc sau thấy anh này tỉnh dậy kêu cứu, Tuấn sợ mọi người phát hiện nên đâm một nhát vào ngực nạn nhân.

Sau khi gây án, Tuấn tìm cuốn sổ ghi tên mình lưu trú tại nhà trọ để hủy bỏ nhằm tránh bị công an phát hiện. Đồng thời, phi tang toàn bộ hung khí gây án rồi lấy điện thoại, xe tay ga của anh Nhàn bỏ trốn.

Ngày 18/6/2010 Tuấn bị công án bắt.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận tất cả và cho biết thêm, trước khi ra tay giết anh Nhàn, ngày 2/4/2010, Tuấn lừa đảo để chiếm đoạt của một cô gái được 9 triệu đồng.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn