Chủ quán, người làm 'xử' nhau kiểu xã hội đen

Pháp luậtThứ Hai, 30/01/2012 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Bị thanh niên làm công nhắn tin dọa “xử” vì dám cho nghỉ việc, nữ chủ quán đã thuê ôtô mang theo hung khí đi truy sát.

(VTC News) - Bị thanh niên làm công nhắn tin dọa “xử” vì dám cho nghỉ việc, nữ chủ quán đã thuê ôtô mang theo hung khí đi truy sát.
Đến chiều 29/1, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vẫn đang tạm giữ nữ chủ quán cà phê ở công viên Tao Đàn, TP HCM là Trần Thị Hồng Loan (42 tuổi) để làm rõ hành vi cầm đầu 10 tên côn đồ mang hung khí từ TP.HCM xuống Mỹ Tho truy sát một thanh niên.
Vụ việc bắt nguồn từ hôm 25/1 (mồng 3 Tết) khi Trương Hữu Tính (28 tuổi) ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho bị Loan cho nghỉ việc sau một thời gian làm công. Bực tức bà chủ, sau khi về quê Tính nhắn tin dọa “xử đẹp” cả nhà Loan làm “nữ quái"… nổi máu giang hồ.
Ngày 27/1, Loan thuê ô tô cùng với 3 thanh niên đi xuống Tiền Giang rồi gọi điện kêu thêm 7 tên côn đồ quen biết đến nhà Tính. Khi đến nơi, cả nhóm ôm một bao hung khí gồm 27 tuýp sắt, 1 con dao xông vào nhà Tính truy sát; may mắn là anh chàng làm thuê này kịp chạy trốn.
Một người hàng xóm với Tính hay tin chạy sang đã bị đánh gây chấn thương ở tay.

Diễm Hằng                                                                                
Bình luận
vtcnews.vn