Hà Nội: Kéo lê bạn gái 300m bằng xe máy giữa mưa rét

Pháp luậtThứ Năm, 05/01/2012 02:35:00 +07:00

Lấy được điện thoại, hắn rú ga xe kéo theo cô gái lăn lóc trên đường suốt 300m.

Lấy được điện thoại, hắn rú ga xe kéo theo cô gái lăn lóc trên đường suốt 300m.

Sự việc xảy ra trưa 2/1, ở đầu ngõ 462 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Hà (SN 1991, sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội), 2 tuần trước, qua một số bạn bè, chị có quen với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1990, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) qua mạng Internet.

Trưa 1/1, Vũ rủ chị Hà xuống Hà Nội đi chơi năm mới và hẹn đón chị ở bến xe buýt trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải.

Ngày hôm sau (2/1), Vũ đi xe máy BKS 30N4-1840 đến đón chị Hà. Đối tượng này đèo nữ sinh đến đầu ngõ 462 đường Bưởi thì dừng xe, vờ mượn điện thoại gọi.

Chiếc xe do Vũ điều khiển. 

Chờ “con mồi” đưa tài sản, Vũ kéo tay ga bỏ chạy nhưng không may, chị Hà tóm được. Anh ta tăng tốc làm nữ sinh này ngã nhoài. Vũ về số, rồ ga kéo lê chị Hà lăn lóc trên đường suốt 300m, bất chấp bạn gái kêu gào.

Chứng kiến sự việc, người dân 2 bên đường đã lao ra truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tang vật liên quan, bàn giao cho CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Theo chị Hà, lúc làm quen Vũ xưng tên là Nam.

* Tên người bị hại đã được thay đổi.

TheoQuang Tấn/An Ninh Thủ Đô

Bình luận
vtcnews.vn