Gửi tin nhắn khiêu khích, bị chém đến chết

Pháp luậtThứ Sáu, 06/01/2012 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Tin nhắn được gửi đến có nội dung: “Mày biết tội của mày chưa, mày đã xúc phạm tao, mày phải nộp 50 triệu đồng”.

(VTC News) - Tin nhắn được gửi đến có nội dung: “Mày biết tội của mày chưa, mày đã xúc phạm tao, mày phải nộp 50 triệu đồng”.

Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Phùng Văn Thành (45 tuổi, ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng của VKS, Thành thuê nhà trên phố Hoàng Diệu để kinh doanh bánh ga tô. Chiều 10/5/2010, Thành nhận được tin nhắn điện thoại của anh Vũ Quốc Huy (37 tuổi, ngụ cùng địa bàn) với nội dung: “Mày biết tội của mày chưa, mày đã xúc phạm tao, mày phải nộp 50 triệu đồng”.

Phùng Văn Thành tại tòa
Sau tin nhắn, Thành gọi điện cho Huy chửi bới rồi hẹn Huy ra đầu ngõ nhà mình ở phố Phùng Khắc Hoan để nói chuyện. Nói xong Thành về nhà, lấy con dao dài hơn nửa mét để  “thanh toán” Huy.

Gặp nhau tại điểm hẹn, Huy tiến tới định đánh Thành nhưng đã bị Thành rút dao chém liên tiếp vào vai, sườn, lưng.

Bị tấn công, anh Huy bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục xuống đường. Thấy vậy Thành tiếp tục đuổi theo và lao đến chém tiếp cho đến khi anh Huy tử vong. Sau đó Thành đem con dao về giấu ở chuồng gà nhà mình. Đến tối cùng ngày, Thành ra đầu thú trước cơ quan pháp luật.

Tại phiên tòa, Thành khai nhận, trước khi thuê căn nhà trên để kinh doanh bánh ga tô có tranh chấp với một người phụ nữ. Y nghĩ rằng chính người phụ nữ này đã thuê Huy tới đe dọa đánh mình. Nhưng các chứng cứ đều chống lại Thành.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định Thành phạm tội có tính chất côn đồ và tuyên phạt tù chung thân đối với Phùng Văn Thành.

Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn