Lăn ra sân tòa khóc la đau đớn vì kẻ đào mộ tù nhẹ

Pháp luậtThứ Sáu, 23/12/2011 01:24:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều người quá đau lòng đã nằm lăn ra sân tòa khóc la đau đớn vìmồ mả ông bà mình bị đào xới nhưng bị cáo lại gần như được "tha bổng".

(VTC News) – Từ 24 tháng tù, giám đốc đào trộm mộ ở Phù Mỹ (Bình Định) được tòa phúc thẩm giảm án còn 4 tháng và ngay hôm sau, bị cáo sẽ được phóng thích.

Ngày 22/12, TAND tỉnh Bình Đình đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự về tội “Xâm phạm trái phép mồ mả, hài cốt”, đối với bị cáo Nguyễn Chí Đông, Giám đốc công ty TNHH Đông Tâm (ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) và đồng bọn.

Giám đốc đào trộm mộ tại phiên tòa phúc thẩm 

Ngày 28/11, phiên phúc thẩm bị “vỡ” khi công tố viên Trần Văn Minh (Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Bình Định), có thái độ không đúng mực khiến người dân phản đối kịch liệt. Phiên phúc thẩm hôm qua, người giữ quyền công tố đã được thay bằng Kiểm sát viên Đoàn Thị Thùy Châu.


Tham dự phiên phúc thẩm, đại diện UBND xã Mỹ Phong, có mặt theo giấy mời của tòa cho biết, đây là vụ án hết sức đau lòng và nghiêm trọng. Cũng do liên quan đến vụ án này, một chủ tịch xã đã bị cách chức, còn người dân vẫn chưa hết hoài nghi đối với một bộ phận cán bộ đảng viên ở địa phương.


“Đại diện chính quyền và người dân địa phương, chúng tôi mong muốn phiên tòa hôm nay sẽ diễn ra công bằng, xử lý đúng người đúng tội để giải tỏa nỗi bức xúc của quần chúng”, vị đại diện này phát biểu.


 Theo lời đại diện UBND xã Mỹ Phong, việc đào trộm 21 ngôi mộ của ông Đông đã gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương

Sau gần 1 ngày tranh luận “nảy lửa” tại tòa, dù phía bị hại và vị luật sư phía bị hại yêu cầu áp dụng khoản 2 Điều 246 Bộ luật Hình sự, giữ nguyên mức án bản sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Đông nhưng vị đại diện Viện kiểm sát lại đề nghị chỉ áp dụng khoản 1 Điều 246 Bộ luật Hình sự, giảm án cho các bị cáo, trong đó, Nguyễn Chí Đông bị đề nghị mức 6 – 9 tháng tù giam.

Tuy nhiên, sau giờ nghị án, HĐXX lại tuyên bị cáo Nguyễn Chí Đông 4 tháng tù giam, các bị cáo còn lại được hưởng án treo và cải tạo, không giam giữ từ 3 đến 9 tháng. Với mức án này, đúng 1 ngày sau phiên xử (23/12), bị cáo Đông sẽ được ra tù vì thời gian tạm giam đúng bằng thời hạn tù mà tòa đã tuyên (Đông bị bắt tạm giam hôm 23/8).


Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Phù Mỹ đã tuyên phạt Nguyễn Chí Đông 24 tháng tù, các đồng phạm còn lại bị phạt từ 12 -18 tháng tù giam về tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt.


Trước sự giảm án một cách bất thường, gia đình bị hại và hàng trăm người dân từ huyện Phù Mỹ đến TP.Quy Nhơn tham dự phiên tòa vô cùng bức xúc. Nhiều người kéo đi khắp các phòng làm việc của tòa án tỉnh để tìm các thẩm phán thể hiện bức xúc nhưng không gặp được.


Quá đau đớn và bức xúc vì mồ mả ông bà bị đào phá mà kẻ chủ mưu chỉ bị tội nhẹ 

Nhiều người quá đau lòng đã nằm lăn ra sân tòa khóc la đau đớn vì hàng chục mồ mả ông bà mình bị đào xới, chôn đi chôn lại nhiều lần nhưng bị cáo lại chỉ bị phạt tù nhẹ gần như “tha bổng”.


Trao đổi với Phóng viên VTC News, anh Đỗ Thiện Nghĩa, người đại diện phía bị hại, bức xúc: "Ngang nhiên đào trộm 21 ngôi mộ của dòng họ chúng tôi rồi làm lẫn lộn với nhau, chưa thể xác định được ai là ai, mà kẻ chủ mưu chỉ bị kết án 4 tháng tù thì làm sao mà răn đe được kẻ khác?"


“Rõ ràng đây là một bản án thiếu công bằng, không thuyết phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại đến cùng. Với mức án không đủ răn đe như vậy chắc chắn sẽ thành một tiền lệ xấu và không biết còn bao nhiêu ngôi mộ khác sẽ còn bị đào trộm nữa”, anh Nghĩa quả quyết. 


Như VTC News đã thông tin, đêm 18 rạng sáng 19/1, Nguyễn Chí Đông, đã thuê người đào trộm 21 ngôi mộ của dòng họ Đỗ, để lấy đất làm cây xăng. Hành động xem thường pháp luật, vô đạo đức này đã gây ra nhiều phẫn nộ không chỉ cho gia đình bị hại mà cả trong dư luận.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn