Giết bạn thân vì bị nghi có vợ rồi còn ghẹo gái

Pháp luậtThứ Sáu, 11/11/2011 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Tiến vớ được con dao dài hơn 23cm ở cạnh đó nên đã nhắm mắt đâm liên tiếp 5 nhát vào người Quyền khiến anh này gục tại chỗ...

(VTC News) - Trong lúc đang chịu trận mưa đòn, vô tình Tiến vớ được con dao dài hơn 23cm ở cạnh đó nên đã nhắm mắt đâm liên tiếp 5 nhát vào người Quyền khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 7/5/2011, Trần Văn Tiến (34 tuổi, trú tại xã Ia H’Rú, huyện Chư Pưh, Gia Lai) và Trần Ngọc Quyền (39 tuổi, trú cùng địa chỉ với Tiến) ngồi nhậu tại nhà anh K’sor Tân ở thôn H’Diêm (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai).

Khi đã ngấm hơi men, anh Quyền chợt nói với Tiến rằng, mày đã có vợ rồi sao còn lấy số điện thoại của em gái tao để chòng ghẹo? Tiến đã trả lời anh Quyền rằng: không có làm chuyện đó.

Không cho Tiến trả lời đến câu thứ hai, anh Quyền liền hắt tô nước súp vào mặt Tiến, tiếp đó giật và đập bể điện thoại của Tiến. Chưa hả giận, Quyền còn tát vào mặt đạp liên tiếp vào người Tiến.

Bị cáo Tiến tại phiên tòa sơ thẩm 
Trong lúc đang chịu trận mưa đòn, vô tình Tiến vớ được con dao dài hơn 23cm ở cạnh đó nên đã nhắm mắt đâm liên tiếp 5 nhát vào người Quyền khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn vào rẫy ở cạnh đó, chừng 2 giờ ngày 8/5, Tiến ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Tiến đã khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình.

Sáng 10/11, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tiến 12 năm tù giam về tội giết người. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 70,7 triệu đồng thiệt hại về tinh thần đồng thời cung cấp tiền nuôi 2 con của bị hại (1 triệu đồng/tháng) cho đến khi đủ 18 tuổi.

Yến Viễn
Bình luận
vtcnews.vn