Vỡ nợ 400 tỷ đồng: Ai 'gánh' thay chủ tiệm vàng?

Pháp luậtThứ Năm, 29/09/2011 08:08:00 +07:00

Hy vọng đòi nợ của các chủ nợ hiện rất mong manh bởi ưcặp vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên hiện gần như không còn khả năng trả nợ.

Hy vọng đòi nợ của các chủ nợ hiện rất mong manh bởi những người thân của cặp vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) hiện gần như không còn khả năng tài chính để giúp Quang - Quyên trả nợ.

Ngôi nhà của cha mẹ Tạ Việt Quang tại phố Phượng Trì. 
Thậm chí, những người ruột thịt tưởng như có thể “gánh nợ” phần nào cho Quang - Quyên đang điêu đứng vì cặp vợ chồng này...

Tưởng như chỉ có người ngoài mới bị Tạ Việt Quang (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quang - Quyên) cùng vợ là Bùi Thị Quyên (SN 1976) biến thành nạn nhân. Nhưng thực tế, hàng loạt người thân của Quang - Quyên cũng đang rơi vào trạng thái đau xót, phiền muộn vì đã trót đặt niềm tin và cả... tiền của vào cặp vợ chồng này.

Như PV đã đưa tin, trong số hàng chục “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) mà Quang - Quyên thế chấp ngân hàng để vay ra hàng chục tỷ đồng, có một “sổ đỏ” đứng tên cha mẹ Quang và cũng có một “sổ đỏ” đứng tên cha mẹ Quyên.

Nguồn tin từ Báo Hà Nội Mới còn khẳng định: Chú ruột, em ruột của Quang - Quyên cũng tin tưởng thế chấp “sổ đỏ” của mình để bảo lãnh cho cặp vợ chồng này vay tiền từ ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Đến nay, khi vợ chồng Quang - Quyên "bí" tiền đến mức phải “biến mất bí ẩn” để tránh mặt hàng trăm người cho vay nợ, nguy cơ tiêu tán gia sản của những người “chọn nhầm mặt gửi vàng” đã hiện hữu rõ nét.

Về phía các chủ nợ ngoài xã hội, danh sách các tổ chức, doanh nghiệp điêu đứng vì vợ chồng Quang - Quyên càng lúc càng nối dài thêm.

Theo thông tin mà báo chí thu thập được, một số bạn làm ăn của Quang - Quyên trong ngạch kinh doanhô tô đã bị cặp vợ chồng này lừa. Trong đó, có ông Mai Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty CP Ô tô Đại Phát (trụ sở tại 132C Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy). Theo ông Ngọc, hơn 1 tháng trước, doanh nghiệp của ông đã dại dột bán cho Quang - Quyên hai xe ô tô (loại 4 chỗ) với giá 1,4 tỷ đồng. Nói "dại dột" là bởi doanh nghiệp này đã giao hàng dù họ mới nhận được 20 triệu đồng của Quang. Sau đó, doanh nghiệp của ông Ngọc nhiều lần đòi nợ nhưng "con nợ" đều khất lần hoặc tránh mặt.

Một nạn nhân khác là Quỹ Tín dụng nhân dân Đan Phượng (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng). Đây là một trong những tổ chức tín dụng đã cho vợ chồng Quang - Quyên vay hàng trăm triệu đồng. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Doãn Nho - Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Đan Phượng thở dài nói: “Đây là bài học kinh nghiệm, vì tin tưởng anh Quang là khách hàng truyền thống nên chúng tôi không yêu cầu thế chấp vay nợ”. Tổ chức này sập bẫy lừa của Quang cũng khá dễ hiểu bởi trong mắt người dân địa phương, từ trước đến nay Tạ Việt Quang vốn được biết đến với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ của huyện Đan Phượng, một vị Phó Chủ tịch luôn lịch lãm, “chịu chơi” và cũng rất “chịu chi”.

Theo nhận định của Công an Thị trấn Phùng, vụ việc trên còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng đòi nợ, xiết nợ theo kiểu xã hội đen, đe dọa tính mạng con nợ... có thể tiếp tục xảy ra. Vì vậy, Công an Thị trấn đã tiếp tục tập trung nắm bắt tình hình để tham mưu giải quyết, tổ chức tiếp nhận đơn thư tố giác, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện, thành phố, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Tâm sự với báo chí, bà Nguyễn Thị Dần (mẹ vợ của Tạ Việt Quang, ở thị trấn Phùng) kể: “Các con tôi tiền không nhiều, do đó phải đi vay nặng lãi, thêm vào đó, thời gian qua Quang luôn thua thiệt trong kinh doanh bất động sản, cộng với lãi mẹ đẻ lãi con nên không thể cầm cự được nữa”.


Theo T.Hùng – T.Anh (Pháp Luật VN)

Bình luận
vtcnews.vn