Con rể giết mẹ vợ, chặt xác bỏ tủ kính phi tang

Pháp luậtChủ Nhật, 18/09/2011 11:21:00 +07:00

(VTC News) - Lấy được vợ trẻ hơn một con giáp nhưng Minh không chí thú làm ăn. Bị mẹ vợ mắng, gã giết bà rồi chặt thành ba khúc bỏ vào tủ kính phi tang...

(VTC News) - Lấy được vợ trẻ hơn một con giáp nhưng Minh không chí thú làm ăn mà cứ mải mê cờ bạc bên kia biên giới nên bị mẹ vợ mắng. Trong lúc bực tức, gã đàn ông 41 tuổi đánh mẹ vợ bất tỉnh rồi chặt thành ba khúc bỏ vào tủ kính phi tang...

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Tô Ngọc Minh (41 tuổi) ngụ phường 2, thành phố Tân An (Long An) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định rằng Minh cưới chị Trần Thị Ngọc (28 tuổi) được vài năm thì vợ chồng bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (47 tuổi) ở ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng, Long An) cho vợ chồng Minh ra ở riêng gần nhà. Tuy nhiên, Minh không chịu khó làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha và thường xuyên sang Campuchia đánh bạc.

Nghi can Tô Ngọc Minh sau khi bị bắt về Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây./.Ảnh: M.L.  

Do vợ chồng Minh sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, làm mướn nên kinh tế rất bấp bênh. Thấy những tật xấu của chàng rể nên mỗi lần gặp mặt bà Hồng hay la rầy rằng sao không chịu khó làm ăn, phụ vợ con mà suốt ngày chỉ biết ăn nhậu làm Minh nuôi lòng hận thù.

Sáng ngày 12/9, thấy con rể đang giặt quần áo sau nhà, bà Hồng bước sang tiếp tục chửi mắng. Bị xúc phạm, Minh bất ngờ chộp thanh gỗ từ phía sau đập mạnh nhiều cái vào đầu bà Hồng rồi dùng chiếc quần đang giặt siết cổ cho nạn nhân chết mới thôi. Gây án xong Minh kéo xác bà Hồng vào nhà bỏ vào tủ quần áo cất giấu nhưng do tủ quá hẹp nên y cắt xác nạn nhân bỏ vào túi ni-lông cho hết vào tủ khóa lại.

Trước khi giấu xác mẹ vợ, Minh không quên lột sợi dây chuyền 6 chỉ cùng với nhẫn vàng 1,5 chỉ, đôi bông tai và điện thoại di động của nạn nhân mang ra tiệm vàng ở thị trấn Vĩnh Hưng bán. Sau đó Minh sang xã Bình Hiệp của huyện Mộc Hóa bán luôn xe máy giá 3 triệu đồng rồi sang huyện Đức Huệ tìm đường bỏ trốn sang Campuchia.

Do vụ án xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Vĩnh Hưng nên khi nhận được tin báo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An phối hợp ngay với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời triển khai lực lượng truy xét, khoanh vùng đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Long An - cho biết, nhận định ban đầu có nhiều khả năng đối tượng bỏ trốn sang biên giới Campuchia nên ông đã chỉ đạo lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới tổ chức chốt chặn các ngõ qua lại Campuchia và phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn triển khai công tác nắm tình hình để sàng lọc, bắt giữ kẻ gây án.

Theo thiếu tá Phạm Văn Thắng - Trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ - thì sau khi nhận được lệnh từ cấp tỉnh, đồn biên phòng đã phối hợp với lực lượng phòng vệ biên giới thuộc đồn X9 của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy tìm nghi phạm.

Đến chiều ngày 14/9, lực lượng biên phòng Mỹ Quý Tây phát hiện Minh đang lẩn trốn tại khu vực casino thuộc xã Xôm Roong, huyện Chanh Thia, tỉnh Srây Riêng là địa bàn tiếp giáp với huyện Đức Huệ. Sau khi bị bắt, Minh thừa nhận y đã giết mẹ vợ, sau đó chặt thành ba khúc bỏ vào tủ quần áo.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn