Nghi án nam sinh bị thiếu nữ xinh đẹp bắt cóc

Pháp luậtThứ Năm, 08/09/2011 06:55:00 +07:00

(VTC News) – Phương ở khu vực nhà gửi xe của trường thì có một thiếu nữ xinh đẹp tiến đến, đưa cho Phương một tấm ảnh và rủ Phương đi cùng....

(VTC News) – Đó là trường hợp của em Phạm Văn Phương (16 tuổi), học sinh lớp 10A6 Trường THPT Diễn Châu 2 (Diễn Châu – Nghệ An).
Bị bắt cóc tại trường học?
Theo lời gia đình Phương, khoảng 12 giờ 45 ngày 6/9, Phương ở khu vực nhà gửi xe của trường thì có một thiếu nữ xinh đẹp tiến đến, đưa cho Phương một tấm ảnh có hình của em và người bác tên Đạt (anh con dì, đang làm ăn ở Lào). Cô gái hỏi Phương có quen người trong ảnh không, nếu đúng thì đi theo cô để nhận quà.

Trường THPT Diễn Châu 2, nơi Phương cho biết có thiếu nữ vào gọi mình ra ngoài nhận quà.

Phương đi theo cô gái, nhưng đi được một đoạn thì quay trở lại rủ bạn Trần Quốc Thảo đi cùng, sau đó cả ba người đi bộ ra đường QL1A (cách trường khoảng 100m –pv). Tại đây, có một chiếc xe taxi chờ sẵn, cô gái nói Phương với bạn lên xe để đi lấy quà.

Xe chạy thẳng hướng Nghệ An – Hà Nội, ra đến khu vực ngã ba Yên Lý (xã Diễn Yên, Diễn Châu; cách trường hơn 5Km), cô gái nói Phương xuống xe để chờ nhận quà, còn Thảo ngồi taxi quay trở lại trường.

Cuối giờ chiều cùng ngày, Thảo không thấy bạn quay trở về nên báo cho cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường.

Nạn nhân tự trở về nhà sau 2 ngày mất tích

Tối cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hải (SN 1975, mẹ của Phương) nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung “yêu cầu nộp 200 triệu đồng để thả con trai”. Ngay sau đó chị điện báo cho chồng là anh Phạm Văn Thi (SN 1973) làm ăn ở Lào để tìm cách cứu con.

Sáng ngày 7/9, anh Thi về đến nhà. Ngay sau đó, Phương trở về trước sự vui mừng khôn xiết của người thân.

Phương mới đem chuyện mình bị khống chế kể cho gia đình nghe.
Theo đó, lúc Thảo quay trở lại trường từ ngã ba Yên Lý, có hai người đàn ông đeo kính đen khống chế Phương. Chúng đưa nạn nhân lên một chiếc xe taxi và lao vút theo hướng ra Hà Nội. Ngay trong chiều, chúng bịt mắt Phương và đi chuyển đến 4 vị trí khác nhau.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu thừa nhận có nhận được trình báo của phía bị hại. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn