Sát thủ cướp tiệm vàng muốn chết khi bị bắt

Pháp luậtThứ Năm, 01/09/2011 07:22:00 +07:00

(VTC News)- Ngay sau khi bị bắt, Lê Văn Luyện hét lên: "Các chú hãy bắn cháu đi".

(VTC News) – Sau khi bị bắt, sát thủ Lê Văn Luyện (SN 1993) đã hét lên: Các chú hãy bắn cháu đi. 

Thông tin mới nhất từ phía nhà chức trách trong ngày 1/9 cho hay, khi bị bắt giam, đối tượng Luyện, sát nhân giết người không ghê tay đã muốn chết ngay lập tức.

Để minh chứng cho hành động này, tên sát nhân máu lạnh đã lớn tiếng với những chiến sỹ vây bắt mình rằng: Các chú hãy bắn cháu đi. Nhìn thân hình phờ phạc, đờ đẫn của Luyện, ít ai có thể ngờ hắn chính là sát thủ gây ra vụ án kinh hoàng giết chết 3 người cùng một lúc ở phố Sàn.

Ngay sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Luyện đã thú nhận về tội ác tày trời của minh gây nên. Theo đó, việc y ra tay giết hại anh Ngọc, chị Chín, cháu Thảo vào đêm 24/8 ở tiệm vàng Ngọc Bích là hành động đã được tính toán từ trước. 

Bức ảnh mới nhất của sát thủ Luyện ở công an tỉnh Bắc Giang (Ảnh chụp ngày 1/9) 

Do vỡ nợ trong việc làm ăn, lại muốn có nhiều tiền, nên y đã nảy ra ý định cướp tiệm vàng của gia đình anh Ngọc. Nghĩ là làm, rạng sáng ngày 24/8, lợi dụng lúc mưa gió, y đã lẻn vào nhà hạ sát cả nhà anh Ngọc. Riêng cháu Trịnh Thị Bích may mắn thoát chết sau khi bị y chém đứt lìa cánh tay. 

Ngay sau đó, Luyện đã cuỗm số vàng lớn trong nhà anh Ngọc rồi cao chạy xa bay khỏi hiện trường tỉnh Bắc Giang. 

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đến thời điểm này dù đối tượng Luyện đã thú nhận hành vi giết người man rợ của mình song việc xác định y có đồng phạm hay không vẫn đang được điều tra làm rõ. 

Trước đó, cháu Bích, nhân chứng sống duy nhất trong vụ thảm sát này trong cơn đau đớn tuột cùng về thể xác vẫn gặng nói với những người thân trong gia đình mình rằng cháu nhìn thấy hai nam thanh niên tóc xanh, tóc đỏ gây án.

Đánh giá về việc một mình Luyện tham gia trong vụ thảm sát dã man ở tiệm vàng Ngọc Bích, nhiều người cho rằng, khó có việc Luyện có thể ra tay hành động một mình. Họ cho rằng, Luyện phải có đồng phạm trọng vụ thảm sát này.

Thậm chí, có nhiều người còn suy luận rằng, trong vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích, những người thân trong gia đình của Luyện còn những điều cần làm rõ. Việc kẻ sát nhân Luyện năm nay chưa đủ 18 tuổi, theo đánh giá phân tích của nhiều luật gia nếu căn cứ theo bộ Luật hình sự thì mức án xử cao nhất chỉ là 18 năm. 

Liệu đây có phải là sự tính toán trước đó của những kẻ có liên quan? Có bao nhiêu đối tượng tham gia trong vụ thảm sát đến thời điểm này vẫn đang được cơ quan Công an làm rõ. 

Người dân ở phố Sàn, Bắc Giang trong những ngày qua tỏ ra bức xúc trước việc kẻ thủ ác này nếu không bị xử tử hình sẽ trở thành mối hiểm họa khôn lường đối với xã hội

Quang Tùng – Phan Mạnh



Bình luận
vtcnews.vn