Giết người chỉ vì chiếc nón bảo hiểm

Pháp luậtThứ Năm, 01/09/2011 07:44:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc giằng co vì thấy hai thanh niên lạ mặt lấy nón bảo hiểm của mình, anh Đoàn đã bị 1 thanh niên đâm thấu tim, thủng phổi...

(VTC News) – Trong lúc giằng co vì thấy hai thanh niên lạ mặt đột nhiên lấy nón bảo hiểm của mình để ở ngoài xe, anh Đoàn đã bị 1 thanh niên đâm thấu tim, thủng phổi và tử vong sau đó.

Vào sáng sớm ngày 31/8, một vụ án mạng, giết người nghiêm trọng xảy ra tại chốt gác cầu Ghềnh (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa – Đồng Nai).

Theo lời khai ban đầu của các nhân chứng là các anh Phạm Đình Lệ, Tạ Nguyên Thứ - nhân viên gác chắn cầu Ghềnh cho biết, vào khoảng gần 2h sáng 31/8, khi 2 anh đang trực gác chắn thì anh Hồ Đắc Đoàn (SN 1978, ngụ ở xã Hiệp Hòa – TP Biên Hòa) vào chốt gác để xin ấm trà.

Khi vào chốt, anh để xe gắn máy và nón bảo hiểm ở phía ngoài. Vài phút sau, có hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe gắn máy đi tới, tự nhiên lấy đi chiếc nón bảo hiểm của anh Đoàn. Nhìn thấy chuyện bất bình như vậy, anh Đoàn chạy ra, giằng co với 1 trong 2 thanh niên này.

Trong lúc đôi co, anh Đoàn bị thanh niên này rút dao ra đâm thấu tim, thủng phổi, gục ngã ngay tại chỗ. Giết người xong, nhóm thanh niên này đã ung dung lên xe tẩu thoát trong đêm tối.

Nạn nhân Hồ Đắc Đoàn đã nhanh chóng được đưa đến cấp cứu, và tử vong ngay trên đường đưa đến BV. Hiện cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai đang ráo riết điều tra, truy bắt thủ phạm vụ án nghiêm trọng này.

P.T

Bình luận
vtcnews.vn